logo
ISSN 2734-9020

M.U đã đúng khi chấp nhận buông bỏ Joao Felix ngay từ ban đầu

Thứ hai, 12/09/2022 - 14:15

Nếu Man United không quyết định từ bỏ ngay từ lúc mới bắt đầu, rất có thể Antony đã không phải là thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất của Quỷ đỏ trong mùa Hè vừa qua.

Còn nhớ sau khi M.U đón nhận hai thất bại liên tiếp trước Brighton và Brentford, bộ sậu chuyển nhượng của Quỷ đỏ đã nháo nhào đi tìm những bản hợp đồng mới cho HLV Erik ten Hag trước khi kỳ chuyển nhượng Hè đóng cửa.

Trong quá trình "lục tung cả châu Âu", phía đại diện của Man United đã bất ngờ xuất hiện tại thủ đô của Tây Ban Nha để xúc tiến đàm phán chiêu mộ 2 ngôi sao đình đám nhất tại La Liga. Đó chính là tiền vệ Casemiro của Real Madrid và tiền đạo Joao Felix của Atletico Madrid.

M.U đã chọn "chốt đơn" Casemiro và Antony và từ bỏ việc chiêu mộ Joao Felix

Cuối cùng, Casemiro đã được M.U "chốt đơn" một cách "nhanh gọn lẹ" đến không ngờ. Tiền vệ từng 5 lần vô địch Champions League nhanh chóng cập bến Old Trafford với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 70 triệu euro. Nhưng trái ngược với Casemiro, Joao Felix đã không bay đến Manchester và hiện vẫn đang là cầu thủ của Atletico Madrid.

Theo tiết lộ của tờ MARCA cách đây khoảng 1 tháng, M.U được cho là đã gửi lời đề nghị không tưởng đến Atletico Madrid để hỏi mua tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha. Cụ thể, 130 triệu euro (khoảng 113 triệu bảng) chính là lời đề nghị đầu tiên và cũng là lời đề nghị cuối cùng được Quỷ đỏ đưa ra dành cho đội bóng của Diego Simeone.

Phía Atletico Madrid sau đó đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị rất "nặng tiền" của Man United và Quỷ đỏ cũng ngay lập tức từ bỏ kế hoạch theo đuổi Joao Felix. Và không lâu sau, Nửa đỏ thành Manchester tiếp tục gây chấn động cả làng bóng đá châu Âu khi mạnh tay "đốt" 100 triệu euro để đón về ngôi sao chạy cánh Antony từ Ajax.

130 triệu euro là số tiền mà M.U đã sẵn sàng chi ra để mang Joao Felix về Old Trafford trong mùa Hè vừa rồi

M.U đã có quyết định đúng đắn và hợp lý khi quyết định buông bỏ Joao Felix ngay sau khi lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 130 triệu euro dành cho ngôi sao sinh năm 1999 bị từ chối. Rõ ràng, 130 triệu euro là một con số quá lớn - kể cả đối với đội bóng có tiềm lực tài chính tốt như Man United.

Atletico Madrid dù không phải là một đội bóng thuộc hạng giàu có so với mặt bằng chung ở châu Âu nhưng họ vẫn cương quyết nói không với việc chia tay Joao Felix để đổi lấy món tiền khổng lồ từ Quỷ đỏ. Nếu kiên quyết theo đuổi tiền đạo 22 tuổi, rất có thể HLV Ten Hag đã phải nhận một cái kết đắng mang tên "Frenkie de Jong thứ hai".

Không chỉ về khía cạnh tài chính mà khía cạnh chuyên môn của Joao Felix là không đủ thuyết phục để người từng được mệnh danh là "truyền nhân của Cristiano Ronaldo" có thể thi đấu thành công tại một giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh như Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo trẻ người Bồ Đào Nha không thể hiện được một phong độ ghi bàn quá ấn tượng trong màu áo Atletico Madrid

Có thể khẳng định, mục tiêu của M.U khi "dạm hỏi" Joao Felix là để bổ sung nhân sự và tăng cường hỏa lực nơi hàng tấn công. Dù vậy, khả năng tạo ra bàn thắng của tiền đạo giàu tốc độ và kỹ thuật này là không hề ấn tượng một chút nào.

Xuyên suốt gần 117 lần ra sân cho Atletico Madrid trong 3 năm qua, Joao Felix chỉ có thể mang về 29 bàn thắng và đóng góp 18 pha kiến tạo cho đội bóng của HLV Diego Simeone - một hiệu suất ghi bàn/kiến tạo rất đáng thất vọng với một tiền đạo được định giá đến 130 triệu euro.

Để tiện so sánh, Joao Felix đã đóng góp trung bình 0,4 bàn thắng/trận cho Atletico Madrid. Trong khi đó, hiệu suất ghi bàn/kiến tạo của bộ đôi Anthony Martial và Marcus Rashford tại Man United là vượt trội hơn hẳn với các chỉ số lần lượt là 0,48 và 0,5 bàn thắng/trận.

Hiệu suất ghi bàn/kiến tạo của Joao Felix tại Atletico Madrid kém khá xa thành tích của Marcus Rashford tại Man United

Joao Felix đơn giản không phải là bản hợp đồng mà M.U thực sự cần chiêu mộ ở mùa Hè vừa qua. Chân sút người Bồ Đào Nha không phải là sự lựa chọn tốt nhất của M.U ở vị trí trung phong bởi thành tích ghi bàn rất thấp của mình. Joao Felix cũng không thể đá hộ công tại Quỷ đỏ bởi vai trò hỗ trợ phía sau tiền đạo cắm đang thuộc về nhạc trưởng Bruno Fernandes.

Joao Felix cũng không thể được sử dụng như một tiền đạo cánh tại M.U khi HLV Erik ten Hag đang quá dư thừa nhân sự ở khu vực hành lang cánh trái. Jadon Sancho, Marcus Rashford cùng với Anthony Elanga và thậm chí là cả Anthony Martial đều có thể đảm nhận vị trí này.

Joao Felix không phải là bản hợp đồng phù hợp với M.U ở thời điểm hiện tại nhưng điều đó không có nghĩ tiền đạo sinh năm 1999 không thể kế thừa vị trí của Cristiano Ronaldo tại Old Trafford trong tương lai

Joao Felix là một tiền đạo rất tài năng và là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại. Tiềm năng của Joao Felix là rất lớn và ngôi sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể thay thế Cristiano Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha trong tương lai không xa.

Tuy nhiên, 130 triệu euro dành cho một tiền đạo không sở hữu thành tích ghi bàn quá ấn tượng như Joao Felix rõ ràng là một canh bạc mà phần rủi ro hoàn toàn lấn át phần cơ may dành cho Man United.

HLV Erik ten Hag cùng các cộng sự tại Old Trafford đã có quyết định đúng đắn và hợp lý khi quyết định dừng theo đuổi tiền đạo sinh năm 1999 để mang về 2 bản hợp đồng thiết thực hơn cho đội bóng là "máy quét" Casemiro và "máy quẩy" Antony với tổng mức phi chuyển nhượng vào khoảng 160 triệu euro.

Đà Nẵng Downtown Sapa Tours Số Taxi Phan Rang Chuyển đổi số cùng https://viettel-hanoi.vn/ tại đâyChuyển đổi số cùng https://viettelnet.vn/ Viettel The Fullton Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng: http://vinhomeshaivanbaydanang.com.vn/