Rạng sáng nay 11/11, Man United có cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 3 Cúp liên đoàn Anh. Dù để đối thủ 2 lần vượt lên dẫn trước song bằng bản lĩnh của mình, MU đã lội ngược dòng thành công.
Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno Fernandes và Scott McTominay lần lượt ghi bàn đem về thắng lợi giòn giã 4-2 cho Quỷ đỏ. Kết quả này là quá đủ để MU giành tấm vé vào chơi vòng 4 Cúp liên đoàn Anh.

Sau khi màn so tài này khép lại, BTC cũng đã tiến hành lễ bốc thăm cho các cặp đấu ở vòng 4. Lá thăm may mắn giúp MU chỉ phải gặp đội bóng ở giải hạng Nhất là Burnley. Đội bóng này đang được dẫn dắt bởi Vincent Kompany – huyền thoại của Man City.
Nếu như MU chỉ phải đụng độ đối thủ dễ thở, thì 2 ông lớn còn lại của Ngoại hạng Anh là Man City và Liverpool lại đối đầu trực tiếp. Kết quả bốc thăm này hiển nhiên không thể khiến người hâm mộ Man City và Liverpool hài lòng.
Ở chiều ngược lại, các CĐV MU vô cùng vui mừng. Bởi lẽ, Man City hoặc Liverpool sẽ phải nói lời chia tay giải đấu ở vòng 4, tăng thêm cơ hội vô địch cho MU ở mùa giải năm nay. Trước đó, Chelsea, Arsenal và Tottenham đều đã phải dừng bước ở vòng 3.
Các cặp đấu còn lại không có nhiều bất ngờ. Newcastle với phong độ đang cực kỳ thăng hoa hiện tại sẽ đối đầu với Bournemouth trong khi Leicester cũng chỉ phải chạm trán đối thủ dưới cơ là MK Dons.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định, MU hoàn toàn có thể bước lên ngôi vương ở Cúp liên đoàn Anh. Đây là đấu trường khả dĩ nhất để đoàn quân HLV Erik ten Hag giành danh hiệu ở mùa này.
Tại Ngoại hạng Anh, MU chỉ đặt mục tiêu top 4. Ở Europa League, Quỷ đỏ phải so tài Barcelona ở lượt trận play-off còn cúp FA chưa đá và còn rất nhiều đội bóng mạnh.
Chơi 30 phút, Eriksen vẫn làm tốt hơn cả Fred lẫn McTominay
Highlights MU thắng 4-2 Aston Villa
Nguồn: FA