Từ ngày 30/5 đến 1/6/2025, 33 em nhỏ mồ côi do đại dịch COVID-19 đã có một mùa hè thật đặc biệt và tràn đầy yêu thương trong chuyến đi trải nghiệm do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Đây không chỉ là kỳ nghỉ sau một năm học nhiều cố gắng, mà còn là hành trình đầy cảm xúc – nơi tình yêu thương được trao đi, niềm tin và hy vọng được gieo lại trong trái tim những em nhỏ từng chịu nhiều mất mát.

Hành trình của sự sẻ chia
Cách đây hơn 4 năm, khi đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, hàng nghìn gia đình Việt Nam rơi vào cảnh chia ly đột ngột. Trong đó, rất nhiều em nhỏ đã mất đi cha mẹ, người thân – trở thành những đứa trẻ mồ côi giữa tâm dịch. Giữa thời khắc đau thương đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã không chỉ là tuyến đầu điều trị cứu người mà còn tiên phong trong việc chăm lo hậu phương – đỡ đầu 33 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt từ năm 2021 đến nay.
Từ việc hỗ trợ học phí, nhu yếu phẩm hằng tháng, chăm sóc y tế định kỳ cho đến tổ chức các hoạt động ngoại khóa, mỗi chương trình đều chất chứa tấm lòng của hàng trăm cán bộ, y bác sĩ – những người đã coi các em như chính con cháu trong gia đình.
Chuyến đi Cần Thơ lần này nằm trong chuỗi hoạt động thường niên đó, mang theo thông điệp: "Không ai bị bỏ lại phía sau, và tình yêu thương luôn là điểm tựa vững chắc nhất để trưởng thành".
Niềm vui rộn ràng trong mùa hè
Tạm gác lại sách vở, 33 em nhỏ được hòa mình vào thiên nhiên miền sông nước Tây Nam Bộ, trải nghiệm những hoạt động bổ ích như tham quan nhà cổ Bình Thủy, đi chợ nổi Cái Răng, chơi trò chơi dân gian, tập làm bánh dân tộc… Tiếng cười rộn rã vang khắp từng con đường nhỏ, từng chiếc ghe chở đầy hoa quả – như thể những nỗi buồn, ký ức cũ dần lùi lại phía sau.
Đặc biệt, trong đêm giao lưu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, những ánh mắt háo hức, những nụ cười ngây thơ hiện rõ trên từng gương mặt khi các em được tham gia chương trình văn nghệ, nhận quà và thắp nến ước nguyện. Đêm ấy, không chỉ là một buổi lễ, mà là đêm của kết nối, yêu thương và hy vọng.
Thạc sĩ Lê Minh Hiển – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy xúc động chia sẻ:
"Không ai trong chúng tôi có thể thay thế người thân yêu mà các con đã mất, nhưng Ban lãnh đạo cùng tập thể nhân viên y tế bệnh viện Chợ Rẫy luôn mong muốn trở thành điểm tựa vững vàng, đồng hành cùng các em lớn lên với đầy đủ tình thương và sự đùm bọc."
Khi chiếc nón lá trở thành lời tri ân
Một trong những hoạt động đáng nhớ nhất là phần trang trí nón lá. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, các em nhỏ đã vẽ nên những hình ảnh rực rỡ bằng trái tim đầy cảm xúc: những mái nhà yên bình, cánh đồng hoa hướng dương, bàn tay chở che… Trên từng chiếc nón là cả một câu chuyện – về tuổi thơ mất mát nhưng không cô đơn, về khát vọng vươn lên và lòng biết ơn sâu sắc.

Một chiếc nón đặc biệt đã được chọn để gửi tặng TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức – Thứ trưởng Bộ Y tế, Phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, như một món quà tri ân chân thành:
"Kính gửi Bác Thức, cảm ơn Bác vì suốt 4 năm qua đã luôn quan tâm và hỗ trợ chúng con, để chúng con có được cuộc sống và chất lượng học tập tốt hơn, cùng những kỳ nghỉ thật ý nghĩa sau năm học ạ. Chúc Bác Thức luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc "

"Chúng con sẽ cố gắng hơn nữa"
Đại diện các bạn nhỏ, em T.B.N (14 tuổi) đã thay mặt gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và toàn thể nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy trong một bài phát biểu khiến nhiều người xúc động:
"Con xin thay mặt các bạn gửi lời cảm ơn đến Bác Thức, Bác Hiển cùng các anh chị tại bệnh viện Chợ Rẫy đã luôn ủng hộ và giúp đỡ chúng con rất nhiều trong con đường học tập cũng như trong cuộc sống. Điều đó khiến con rất hạnh phúc và con coi đó như là nguồn động lực lớn để tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong tương lai."
Những lời giản dị ấy, được thốt ra từ một đứa trẻ từng mất mát, nhưng nay đã học cách biết ơn, biết hy vọng, như một minh chứng cho hiệu quả lâu dài của hành trình yêu thương mà Bệnh viện Chợ Rẫy đã kiên trì thực hiện suốt 4 năm qua.
Yêu thương từ y tế đến đời sống
Trước khi tổ chức chuyến đi, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện đợt khám sức khỏe định kỳ cho tất cả các em tại ba địa bàn: quận 5, quận 8 và quận 11. Các nội dung khám bao gồm: khám tổng quát, siêu âm, X-quang, tư vấn nha khoa, điều trị một số bệnh thông thường và cấp phát thuốc.

Đây là phần không thể thiếu trong chương trình đỡ đầu – không chỉ hỗ trợ vật chất và tinh thần, mà còn đảm bảo sức khỏe để các em vững bước trên hành trình phía trước. Những kết quả bất thường đều được theo dõi điều trị, đồng thời tư vấn thêm cho người chăm sóc (nếu có) về dinh dưỡng và chế độ sinh hoạt phù hợp.
Nơi y đức thắp sáng niềm tin
Chuyến đi trải nghiệm kết thúc nhưng dư âm yêu thương còn mãi. Những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ, những dòng thư tay bày tỏ lòng biết ơn, những ánh mắt đã vơi đi u buồn… tất cả là minh chứng cho một hành trình y đức vượt khỏi khuôn khổ chuyên môn – nơi bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là mái nhà thứ hai chở che cho những tâm hồn non nớt.
Từ một sáng kiến trong đại dịch đến một mô hình chăm sóc trẻ mồ côi đầy nhân văn, chương trình đỡ đầu của Bệnh viện Chợ Rẫy đã khẳng định vai trò tiên phong trong công tác xã hội ngành y tế. Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình này, không chỉ gắn kết mà còn truyền cảm hứng để lan tỏa nhiều hơn những điều tốt đẹp.

Kết nối yêu thương – Gieo mầm hy vọng
Mùa hè năm nay với 33 em nhỏ đã không còn đơn độc. Các em đã có thêm ký ức đẹp, có thêm niềm tin, và quan trọng nhất – cảm nhận rõ ràng rằng mình được yêu thương và quan tâm.
Đó cũng chính là thông điệp mà Bệnh viện Chợ Rẫy mong muốn gửi gắm: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu có tình người và lòng nhân ái, chúng ta đều có thể cùng nhau chữa lành – không chỉ là thể xác, mà cả tâm hồn. Và rồi từ đó, những hạt mầm hy vọng sẽ tiếp tục nảy nở, lớn lên thành những con người mạnh mẽ, sống tử tế và biết yêu thương.
Tấn Tài