Từ chuyện của riêng mình tác giả Khôi Minh (Nguyễn Mạnh Hà) kể một câu chuyện bao quát và cảm động bắng âm nhạc về tình cảm cha con. Bài hát làm toát lên những công lao và hy sinh âm thầm của người cha mà người con chưa cảm nhận được hết cho đến khi cha không còn nữa. Nhưng người con tin rằng chỉ cần mình sống thật hạnh phúc và vững bước trên con đường đã chọn thì cha dù ở nơi đâu cũng có thể mỉm cười yên lòng.

Bài hát cũng nói lên một thực trạng khá phố biến trong nhiều gia đình Việt: Sự mất kết nối giữa các thế hệ, đặc biệt giữa cha và con trai. Đôi khi người cha hay thể hiện sự áp đặt trong dạy dỗ, định hướng cho con, trong khi con có xu hướng "nổi loạn",muốn thoát khỏi cái bóng của cha dẫn đến sự lệch pha trong cảm xúc giữa hai bên.

Người con ở độ tuổi mới lớn thường mải miết khẳng định bản thân, chạy theo những ước vọng riêng mà nhiều khi quên mất cha mình ngày càng già yếu, trong lòng vẫn canh cánh những tâm sự khó nói ra lời. Sự trì hoãn kết nối giữa hai bên có thể gây ra những tổn thương không đáng có trong tâm tư tình cảm, nhất là khi chúng ta không thể biết được cha mẹ cũng như những người thân yêu sẽ ở bên ta bao lâu nữa…
Bài hát cùng MV ra đời với mong muốn sẽ đánh thức sự quan tâm, nhu cầu kết nối, bày tỏ tình cảm giữa các thế hệ trong gia đình. Để cha mẹ con cái dành nhiều thời gian thực sự ý nghĩabên nhau, từ đó thấu hiểu nhau hơn. Ngoài ra Chuyện cố tích về cha cũng có tác dụng an ủi, xoa dịu những người trải qua mất mát người thân trong gia đình.

Bài hát được viết với giai điệu vừa ngọt ngào vừa giằng xé trên tiết tấu slow-rock do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Tài Đức hòa âm (dù khiếm thị bẩm sinh, anh đã tốt nghiệp xuất sắc khoa Piano Jazz- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); nhạc sĩ nhà sản xuất kỳ cựu, nghệ sĩ guitar hàng đầu Trần Thanh Phương tham gia mix, cố vấn sản xuất và có phần thể hiện solo đẳng cấp, đầy cảm xúc trong bản phối.
Đạo diễn của MV là Hà Đỗ (Đỗ Thanh Hà), đạo diễn trẻ đoạt giải Cánh Diều Vàng ( cho hạng mục Phim ngắn xuất sắc. từng có tác phẩm tham dự Liên hoan phim Châu Âu tại Hungary, và lọt Top 8 Dự Án Xuất Sắc Nhất tại Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF).
MV có sử dụng những hình ảnh, trang phục, diễn xuất và vũ đạo đặc sắc của thể loại "Hề gậy" trong chèo. Qua đó cũng mong muốn sẽ góp phần khơi dậy sự quan tâm tới vốn cổ của cha ông trong khán giả nhất là thế hệ trẻ, trong bối cảnh giới trẻ đang ngày càng để ý tìm hiểu những tinh hoa trong văn hóa truyền thống.

MV có sự góp mặt của nghệ sĩ Đỗ Thanh Xuân, cha của đạo diễn Hà Đỗ, trong vai người cha tuổi cao. Ông từng là diễn viên tuồng, chèo tiêu biểu của Bắc Giang, nổi tiếng với các vai hề kinh điển. Ngoài ra, MV còn có sự tham gia của Nguyên An (vai người cha thời trẻ), Hùng Cường (vai người con lớn) và bé Thành Hải (vai con nhỏ) - những gương mặt triển vọng của sân khấu và điện ảnh trẻ.
Những dòng chia sẻ của ca sĩ Khôi Minh, và khách mời trong buổi ra mắt MV:
Ca sĩ Khôi Minh: Trước nay toàn hát về mẹ thôi, có bài PaPa nhưng không phải tiếng Việt. Không bao giờ nghĩ sẽ viết về tình cha con. Tuy nhiên, đầu năm có biến cố lớn đó là cha qua đời nên nghĩ phải làm gì đó để thoát ra khỏi nổi buồn, sự mất mát, sự đau thương. Đó là lí do vì sao ca khúc "Chuyện cổ tích về cha" được viết trong trạng thái chênh vênh.
Tôi nghĩ đây như là sự ban ơn và không biết là tôi viết hay được chọn viết. Có lẽ cả cha tôi và tôi cùng viết ca khúc này. Tôi nghĩ tĩnh cảm cha con thường ít có sự gần gũi hơn tình cảm của mẹ. Lúc đầu nghĩ đây sẽ là câu chuyện riêng của mình, nhưng khi đưa cho đạo diễn Hà Đỗ thì đạo diễn thấy bài hát có thể xây dựng thành MV.
Tôi viết ra được giai điệu của ca khúc khá dễ, từ một câu ban đầu đã có thể phát triển ngay sau đó. Một buổi sáng đã nghĩ xong phần nhạc rồi. Ca từ hơi phức tạp một chút, sau 1 tháng vẫn chưa ưng ý phần ca từ. Nhưng tôi nghĩ, sự thô mộc mọi người dễ dàng đồng cảm hơn chăng.

Diệu Ánh - cô giáo dạy đàn cho Khôi Minh: Tôi cảm thấy vui vì được là người nghe bài hát này đầu tiên. Giữa tôi và Khôi Minh có nhiều sự đồng cảm vì có hoàn cảnh giống nhau. L Lần nào nghe bài hát "Chuyện cổ tích về cha" cũng cảm thấy chạm.
Bài hát này không chỉ là câu chuyện và cảm xúc của riêng Khôi Minh mà của tất cả mọi người.
Tài Đức - nhạc sĩ phối khí (khiếm thị): Với tư cách của người làm nghề, được giao trọng trách thực hiện bản phối chỉ nghĩ đến những điều đơn giản nhất. Phải làm sao hài hoà, chặt chẽ. Thời nào thì phối khí cũng phải sự tính toán chứ k phải máy móc, thao tác. Làm sao tốt nhất và trách nhiệm với bản phối.
Tiêu chí là phối nhạc cho mọi người chứ không phải chỉ phối cho mình.
Giáng Sol: Phối khí nâng bài này lên, phù hợp với tâm trạng và cảm xúc của người nghe.
Hà Đỗ - Đạo diễn MV:
Sáng tạo thì sẽ có những cái khác hơn bình thường một chút. Ai làm rock, pop mà chưa đưa chèo tuồng vào thì mình sẽ đưa. Nghĩa là sáng tạo phải đưa ra cái mới mẻ.
Nhưng ý tưởng bày là Khôi Minh ngay từ đầu đã đưa ra.
Bố tôi là diễn viên đoàn chèo bắc giang, chuyên đóng hề chèo mà là hề gậy. Tôi nhìn thấy bố tôi trong hình ảnh của bố tôi trong MV.
Hình ảnh cu con xem bố diễn chèo trên sân khấu là chính tôi.
VỀ NGHỆ SĨ KHÔI MINH
Khôi Minh tức nhà báo Nguyễn Mạnh Hà là cây viết khá lâu năm trong mảng văn hóa văn nghệ. Anh từng đoạt giải cuộc thi sáng tác văn học Tầm nhìn Thế kỷ 1999-2001 do báo Tiền Phong tổ chức. Năm 2022, anh ra mắt tập thơ Sự tích Chúa(NXB Thanh Niên). Anh tốt nghiệp Thạc sĩ tại khoa Báo chí, ĐH KHXH&NV Hà Nội và Cử nhân Thanh nhạc hệ VHVL tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Với nghệ danh Khôi Minh, anh đã và đang khẳng định bản thân trong lĩnh vực âm nhạc với album đầu tay Bộ sưu tập 09, từng phát hành một số bài hát/MV tự sáng tác như Mẹ Trái Đất hay Mây bất tận và một ca khúc được nhạc sĩ Đỗ Bảo dành tặng là Lời tình ta hy vọng. Anh đang thực hiện album phòng thu thứ hai với những sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự kiến sẽ được hãng đĩa Thời Đại phát hành trong năm 2025. Khôi Minh cùng nhóm nhạc Dragon Plus do anh sáng lập, từng tham gia biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò Dô- TP.HCM 2022, Liên hoan Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 và 2024. Khôi Minh cũng thường xuyên tổ chức nhiều minishow cá nhân tại Hà Nội.
Lê Thuý Hằng