Đêm nhạc Tri âm của nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã khép lại với nhiều cảm xúc bồi hồi khó tả. Sau những phút thăng hoa trên sân khấu, Mỹ Tâm cũng thú nhận bản thân đã chực trào cảm xúc rất nhiều lần mỗi khi bước ra sân khấu và được khán giả ủng hộ nhiệt tình.
Tâm sự với khán giả cùng Hà Anh Tuấn ngay tại sân khấu Mỹ Tâm thú nhận: "Từ đầu chương trình tới giờ là gồng lắm luôn á, cứ ra xong xúc động xong lại gồng để nén cảm xúc rồi còn hát". Chia sẻ của nữ ca sĩ khiến khán giả cũng phải bùi ngùi theo vì sự dễ thương và chuyên nghiệp cũng như lòng chân thành của cô sau bao năm vẫn vậy.


Sau màn song ca với Hà Anh Tuấn, có lẽ Mỹ Tâm đã thấm mệt và không còn đủ sức để giữ những nỗi xúc động, cô gục đầu vào vai người bạn thân và khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng rồi sau đó nữ ca sĩ lại tiếp tục trấn tĩnh lại vì chương trình còn một nửa đang đợi cô phía sau.



Phải đến khi tiết mục cuối cùng khép lại, nàng "họa mi tóc nâu" mới khụy xuống và để cảm xúc tuôn ra tự nhiên. Cô không ngừng cúi rạp sát sân khấu để cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả, tới những người hâm mộ đã luôn dõi theo và ủng hộ mình. Hơn ai hết cô hiểu khán giả yêu thương mình nhường nào và dõng dạc tuyên bố rằng: "Tất cả hào quang, thành tựu của Mỹ Tâm hôm nay không phải của cá nhân Tâm mà nó thuộc về các bạn".






