Nathan Lee 'thăng hoa' biểu diễn đến hơn nửa đêm, “tung chiêu” hát 4 thứ tiếng

Thứ ba, 21/05/2024 - 14:57

Hát phục vụ khán giả liên tục đến 1 giờ sáng, nam ca sĩ chứng tỏ phong độ chưa bao giờ sụt giảm.

Mới đây, Nathan Lee đã tổ chức đêm nhạc phòng trà, minishow thân mật nơi anh trình diễn những ca khúc đầy cảm xúc cùng vốn ngoại ngữ ấn tượng và ngoại hình mới khiến khán giả đầy bất ngờ. Diễn ra từ 21 giờ tối đến gần 1 giờ khuya hôm sau, minishow của Nathan Lee kéo dài 4 tiếng trong sự hò reo phấn khích của khán giả. Sau thời gian dài ở nước ngoài, Nathan trở về Việt Nam với đêm nhạc ấm cúng trong vòng tay của fan. Vốn nổi tiếng với sự cá tính, nhưng Nathan vẫn một lần nữa khiến cả khán phòng vỡ oà bởi ngoại hình mới mẻ của anh. 

Nathan xuất hiện trong bộ suit màu cam tone-sur-tone thời trang đầy ấn tượng, nhưng lại vô cùng ấm áp và gần gũi khi giao lưu với các fan hâm mộ. Anh chàng thể hiện lại loạt ca khúc nổi tiếng: Buồn ơi chào mi, Phút cuối, Cơn mưa hạ, Người tình mùa đông, Dĩ vãng nhạt nhòa, Tan vỡ, Tàn tro, Và con tim đã vui trở lại, Tình nồng, Một cõi đi về... 

Đây cũng là lần đầu tiên Nathan biểu diễn ca khúc Cho em gần anh thêm chút nữa từ khi công bố mua quyền biểu diễn độc quyền. Anh chàng thể hiện các ca khúc đầy cảm xúc với giọng ca trầm ấm, nội lực dù nhiều năm chưa chính thức “tái xuất” với con đường ca hát. 

Nathan Lee cũng gây ấn tượng khi hát lưu loát một loạt các ca khúc nước ngoài với màu giọng cực kỳ sang trọng và lịch lãm. Anh chàng khiến các khán giả say đắm với hình ảnh “trai Pháp” quyến rũ khi thể hiện các bài hát như Pour que tu m’aimes encore, Madu Dan Racun, Caruso, Abrázame. Hai ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Anh chờ đến độ hoa cũng đã úa tàn cũng được Nathan Lee thể hiện lại hoàn toàn bằng tiếng Hoa cùng giọng hát tan chảy và cách phát âm thuần thục tạo nên những giây phút lắng đọng cho đêm nhạc. 

Thể hiện lại những bản tình ca bất hủ như La Vie En Rose, Can’t Help Falling In Love cho đến những ca khúc hiện đại như Until I Found You, khán giả đều tấm tắc khen ngợi màu giọng trầm ấm cùng khả năng luyến láy tinh tế như dành riêng cho thể loại nhạc trữ tình của Nathan Lee. 

Nam ca sĩ trình diễn liên tục 35 ca khúc trong gần 4 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ nhưng các fan ai cũng nức nở yêu cầu Nathan hát thêm, không ai muốn đi về. Đêm diễn cứ xoay chuyển giữa các phần ca hát và giao lưu thân mật, cuốn hút đến mức kéo dài ra quá nửa đêm nhưng ai nấy đều muốn ở lại. 

Nathan Lee cũng khiến các fan phấn khích bởi đằng sau tính cách thẳng thắn cùng ngoại hình lạnh lùng vốn có, anh chàng lại là một nghệ sĩ tài năng và cực kỳ ấm áp. Nam ca sĩ thoải mái giao lưu và nói chuyện, chụp hình, chia sẻ gần gũi cùng fan. Những phần trao đổi với bộ phận kỹ thuật hay chỉnh micro và góp ý để hát cùng dàn nhạc cũng đầy chuyên môn và mềm mại.