Arsenal đã đầu tư rất nhiều vào đội hình của họ trong mùa hè 2022, chi hơn 100 triệu bảng cho những cầu thủ như Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko và Fabio Vieira, nhưng Mikel Arteta vẫn muốn bổ sung thêm tân binh trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.
Pháo thủ đã xác định Neto là sự thay thế lý tưởng sau khi họ bỏ lỡ cựu cầu thủ chạy cánh của Leeds United, Raphinha - người đã đến Barcelona vào đầu mùa hè này.
Arsenal thèm khát Neto.
Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi người Bồ Đào Nha đầy tài năng, đã góp công lớn giúp Wolves trở thành một thế lực ở Premier League kể từ khi họ thăng hạng cách đây 4 năm. Neto đã ghi 9 bàn sau 76 lần ra sân dưới thời Bruno Lage và người tiền nhiệm Nuno Espirito Santo. Gần đây, anh đã trở lại sau một chấn thương đầu gối nghiêm trọng.
Neto chỉ mới ký hợp đồng dài hạn với Wolves và câu lạc bộ vùng Midlands không muốn bán một trong những tài sản giá trị nhất của họ, cầu thủ mà Bầy sói khẳng định có giá trị hơn Diogo Jota, người đã gia nhập Liverpool theo hợp đồng trị giá 45 triệu bảng 2 năm trước
Wolves không hề muốn mất Neto vào lúc này.
Khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến Arsenal và Neto, HLV Lage nói: "Tôi không biết. Tôi đã nghe về điều đó, nhưng không có gì được gửi đến chúng tôi.
Đó là điều bình thường, đặc biệt là với những cầu thủ giỏi mà chúng tôi có, các đội bóng mạnh đang tìm kiếm những cầu thủ giỏi, giống như cách chúng tôi đang tìm kiếm những cầu thủ như Guedes, Matheus và Collins.
Các đội khác đang tìm kiếm những cầu thủ như chúng tôi đang có, nhưng không ai nói với tôi về bất kỳ đề xuất nào, vì vậy, tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì."