Pha lập công ở phút 90+3 của Garnacho cho thấy anh có tất cả những gì cần có ở một cầu thủ tấn công hàng đầu, đó là khả năng liên kết với các đồng đội, tốc độ, sự điềm tĩnh dưới áp lực và kỹ năng ghi bàn tuyệt vời. Không chỉ vậy, ngôi sao trẻ người Argentina còn rất biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Đó là bàn thắng thứ hai của Garnacho trong màu áo Quỷ đỏ, cả hai đều mang tính quyết định. Và anh cũng cho thấy sự toàn diện của mình với 2 đường kiến tạo cung cấp vào giữa tuần, trong chiến thắng trước Aston Villa ở Carabao Cup.
Chứng kiến màn thể hiện của Garnacho trước Fulham, Gary Neville đã phải lên tiếng so sánh anh với một huyền thoại khác của Man United, là Cristiano Ronaldo, đặc biệt là với bàn thắng mà CR7 ghi được cách vào tháng 2 năm 2007, cũng tại Craven Cottage. Neville cho biết trên Sky Sport:
"Garnacho mang lại năng lượng thực sự từ cánh trái. Cậu ấy có tốc độ, phối hợp 1-2 với Christian Eriksen và có pha dứt điểm đẳng cấp.
Tôi nhớ Cristiano Ronaldo đã ghi một bàn thắng, một pha solo ghi bàn từ rất nhiều năm trước giúp Man United thắng một trận đấu ở đây, nhưng không muộn như thế này."

Thống kê từ Opta chỉ ra, với 18 tuổi 135 ngày, Alejandro Garnacho là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn từ phút thứ 90 tại Premier League kể từ khi Federico Macheda làm được điều này trước Aston Villa, cũng cho Man United, vào tháng 4 năm 2009 (17 tuổi 226 ngày).
Khi Cristiano Ronaldo đang gây ra vấn đề thực sự tại Old Trafford, Garnacho đang mang lại sự tươi mới cho hàng công Quỷ đỏ. Và dưới sự dìu dắt của một huấn luyện viên tài năng như Erik ten Hag, sẽ không bất ngờ nếu cựu ngôi sao Atletico Madrid tiếp tục thăng hoa, để trở thành cái tên không thể thay thế trong đội hình Man United.
Video: Tiềm năng của Garnacho
Nguồn Man United