Ngập tràn cảm xúc với bộ ảnh “Giữa hai thế giới” của sinh viên trường Báo

Thứ hai, 28/05/2018 - 18:33

TNV - Chỉ với 8 khung cảnh, bộ ảnh đã phác họa chân thực cuộc sống của những sinh viên năm cuối sau khi ra trường, gợi nhắc cho mỗi người những điều quen thuộc mà mình vẫn làm khi còn là sinh viên Báo chí.

Phút Cuối là chương trình thường niên được tổ chức nhằm tri ân những sinh viên năm cuối của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tiếp nối chủ đề Thanh âm rực rỡ của Phút Cuối 2018 sau MV Official, bộ ảnh “Giữa hai thế giới” chính là món quà đặc biệt mà chương trình dành tặng các anh chị sinh viên sắp rời xa giảng đường đại học. Mỗi khung hình là một mặt phẳng phản chiếu, gắn kết quá khứ với hiện tại, tái hiện những hình ảnh quen thuộc bình dị của hồi ức đã qua và gợi nhắc về những thanh âm thân thuộc mà một khi ra trường, các anh chị sẽ không còn được nghe nữa.

Cùng khám phá những điều tuyệt vời qua 8 bức ảnh, 8 khung hình với 8 thời điểm khác nhau của bộ ảnh “Giữa hai thế giới” nhé!

1 Quá khứ và hiện tại cùng lồng ghép trong những khung hình “Giữa hai thế giới”

2 Bạn còn nhớ hay đã quên “gương thần” Học viện. “Người” mà bốn năm qua, gần như ngày nào bạn cũng gặp?

Những bức ảnh trên giản dị màu sắc mà náo nức thanh âm – những thanh âm đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Bộ ảnh nhẹ nhàng gợi mở về những miền kí ức xa xôi cho thế hệ những sinh viên Báo chí sắp tốt nghiệp, sắp bắt đầu một cuộc hành trình mới.

3 Chỉ một góc chụp đẹp vô tình tìm được ở cơ quan cũng khiến mình hoài niệm về những góc “sống ảo” tuyệt vời của Học viện ngày trước.

4 Khoảnh khắc dắt xe vào nơi để xe rộng lớn của công ty, kỉ niệm về những lần nhà xe trường hết chỗ và tiếng nói của cô soát vé lại ùa về

“Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, ekip cũng gặp nhiều khó khăn về mẫu, ánh sáng tự nhiên và đặc biệt là thời tiết nóng nực, nắng gay gắt. Nhưng để tạo ra những bức ảnh đẹp nhất, ai ai cũng cố gắng hết mình, chỉ muốn kịp hoàn thành để gửi tặng riêng các anh chị k34. Dù K34 có đi đâu chăng nữa thì mong rằng hình bóng của trường Báo luôn hiện hữu trong tim các anh chị, sẽ là hành trang mà các anh chị mang theo để vững bước trong tương lai.” – Nguyễn Hoàng Long, người chỉ đạo thực hiện bộ ảnh chia sẻ.

5 Đứng trước canteen rộng lớn, đông đúc của công ty, mình chợt nhớ những lần còn được đứng ở canteen trường, thoái mái lựa chọn món ăn mà mình thích. Tiếng nói ấy, đã bao lâu rồi mình không nghe thấy nhỉ?

6 Màn hình máy tính cơ quan bất ngờ phản chiếu hình ảnh cả nhóm cùng chụm đầu sửa bài thuyết trình nhóm. Cảnh tượng và âm thanh ồn ào khi ấy đã lâu lắm rồi mình không còn nhìn thấy, nghe thấy nữa

Bộ ảnh khép lại nhưng trái tim con người vẫn lặng lẽ xao động. Những kỉ niệm thân quen không còn cơ hội lặp lại nữa, song nó vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Để một ngày kia, kỉ niệm ùa về trong nỗi nhớ, gợi nhắc về một thời thanh xuân tươi đẹp đã qua. Đó chính là điều mà Phút Cuối 2018 muốn gửi gắm đến Khóa K34. Phút Cuối 2018 – Thanh âm rực rỡ sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn trong đêm đại nhạc hội diễn ra vào ngày 31/5 tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

7 Mình vẫn còn nhớ lần đầu tiên được đứng trên sân khấu học viện, hồi hộp, mong đợi và vô cùng hạnh phúc

8 Cảm xúc khó tả khi xưa vẫn vẹn nguyên như thế. Vậy mà, thời gian trôi nhanh quá... Mình đã trưởng thành, đã mãi xa sân khấu Học viện rồi

BTC Phút Cuối 2018 – Thanh âm rực rỡ