Ngập tràn xúc cảm đêm nhạc Phút cuối 2016

Thứ ba, 31/05/2016 - 20:42

Tối 30/5, tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra đêm đại nhạc hội Phút cuối 2016- món quà tri ân đặc biệt dành cho các bạn sinh viên năm cuối (K32). Đêm nhạc đã mang đến những cảm xúc lắng đọng tuyệt vời nhất cho tất cả mọi người trong khán phòng hội trường.

19h30: Đêm nhạc hội chính thức mở màn. Không gian hội trường chật kín, tất cả mọi người đều chờ đợi những tiết mục đặc sắc sẽ được trình diễn trong đêm nay. Tiết mục mở đầu cho nhạc hội là hợp xướng Flashlight mang âm thanh và ánh sáng rực rỡ đến với cả hội trường.

 Tiết mục hợp xướng Flashlight mở đầu cho đêm nhạc hội Tiết mục hợp xướng Flashlight mở đầu cho đêm nhạc hội

Th.s Phạm Tuyên chia sẻ cảm xúc với tư cách Trưởng Ban tổ chức chương trình Th.s Phạm Tuyên chia sẻ cảm xúc với tư cách Trưởng Ban tổ chức chương trình

Sau phần giới thiệu khách mời, Th.s Phạm Tuyên- Bí thư đoàn Học viện, trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ cảm xúc: “Đây là năm thứ 4 chương trình Phút cuối được tổ chức để lại những dấu ấn, kí ức khó phai cho sinh viên năm cuối sắp ra trường. Người ta sinh ra đời in dấu chân trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác. Thầy hi vọng sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các em sinh viên cũng có thể in, lưu giữ trong mình những kỉ niệm thân thuộc nhất về mái trường thân yêu, thầy cô, bạn bè gắn bó suốt quãng đường 4 năm tươi đẹp”

PGS.TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng Ủy, PGĐ Học viện Báo chí và Tuyên truyền-  tâm sự: “Thầy thật sự rất hồi hộp để dự Phút cuối sinh viên K32. Các thầy cô cũng đã trải qua nhiều năm công tác, từng qua quãng đời sinh viên với những kỉ niệm buồn, vui và có cả những nuối tiếc. Thầy chúc các em khóa K32 vững bước trên con đường tương lai phía trước. Cảm ơn các nhà tài trợ và đơn vị bảo trợ truyền thông đã tạo nên thành công của chương trình.”

Thầy Phạm Tuyên lên trao bằng chứng nhận cho các nhà tài trợ và đơn vị bảo trợ truyền thông Thầy Phạm Tuyên lên trao bằng chứng nhận cho các nhà tài trợ và đơn vị bảo trợ truyền thông

20h: Các tiết mục văn nghệ được đầu tư, chuẩn bị công phu biểu diễn đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt gây ấn tượng nhất là phần hóa thân của các bạn sinh viên vào vai các nghệ sĩ nổi tiếng như: Hoàng Thùy Linh, Đan Trường, Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà.

Phần hóa thân thành Sơn Tùng khiến cả khán phòng ngỡ ngàng vì quá giống Phần hóa thân thành Sơn Tùng khiến cả khán phòng ngỡ ngàng vì quá giống

Tiết mục Flashmob Nhớ ơn thầy cô với động tác vui nhộn, trẻ trung Tiết mục Flashmob Nhớ ơn thầy cô với động tác vui nhộn, trẻ trung

 Màn vũ đạo đẹp mắt khiến không khí khán phòng nóng lên Màn vũ đạo đẹp mắt khiến không khí khán phòng nóng lên

Giai điệu bài hát Người thầy vang lên đầy lắng đọng Giai điệu bài hát Người thầy vang lên đầy lắng đọng

21h: Ban tổ chức chương trình Phút cuối 2016 đã dành tặng món quà ý nghĩa đầy bất ngờ dành cho bạn Đỗ Thị Giang- Chính trị phát triển K32. Đó là giúp bạn thực hiện điều ước mong muốn bố mẹ mình được ra Hà Nội một lần để đến thăm ngôi trường mà con gái theo học suốt 4 năm qua.

Niềm hạnh phúc trào dâng của Giang khi được gặp bố mẹ thân yêu Niềm hạnh phúc trào dâng của Giang khi được gặp bố mẹ thân yêu

Cuộc gặp gỡ không báo trước giữa Giang và bố mẹ ngay trong Hội trường vô cùng xúc động, lấy đi không ít nước mắt đồng cảm từ những bạn sinh viên và thầy cô trong Học viện.

21h50: Tiết mục kịch do các thành viên trong Đội Kịch biểu diễn đem lại nhiều tiếng cười cho tất cả mọi người.

 Kịch được coi là “đặc sản” của trường báo Kịch được coi là “đặc sản” của trường báo

Tuy nhiên, đằng sau tiếng cười ấy, vở kịch cũng mang đến thông điệp đầy giá trị và ý nghĩa nhân văn: “Chúng ta hãy trân trọng từng giây phút khi được học dưới mái trường. Mỗi người nên xóa bỏ những ích kỉ cá nhân, biết đặt mình vào vị trí người khác để có thể thấu hiểu, sẻ chia cho nhau, để không hối tiếc về quãng đường sinh viên, một thời tuổi trẻ mơ ước, khát vọng, hoài bão.”

ảnh 11 Giai điệu quen thuộc bài hát “Phút cuối” vang lên đầy nghẹn ngào, xúc động khép lại chương trình

Bạn Tô Thị Nhung-  Kinh tế chính trị K32 không giấu nổi cảm xúc: “Đến giờ phút này, mình thật sự chưa thể tin mình sắp phải chia xa mái trường đã gắn bó với mình suốt 4 năm qua. Cảm ơn Ban tổ chức đã dành tặng cho K32 chúng mình một đêm nhạc vẹn tròn những cung bậc cảm xúc.”

Đêm đại nhạc hội đã thành công tốt đẹp để lại dấu ấn khó quên đối với sinh viên K32 nói riêng và sinh viên toàn Học viện nói chung.

Dương Nhung