logo
ISSN 2734-9020

Ngày hội của những hạt mầm đại dương

Thứ bảy, 22/08/2026 - 22:29

Sáng 22/8, tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự, động viên các đội thi. Đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình hơn một thập kỷ Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành cùng các nhà trường, gieo những “hạt mầm” tình yêu biển, đảo trong thế hệ trẻ.

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 2.

Các đội tranh tài tại chung kết toàn quốc Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

Tới dự và động viên các đội thi còn có đại biểu các ban, bộ, ngành; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam…

Tham dự Chung kết toàn quốc có 6 đội thi xuất sắc, đại diện cho các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Mỗi đội gồm 5 học sinh. Đây là những gương mặt tiêu biểu đã vượt qua các vòng thi cấp khu vực để góp mặt tại vòng thi cao nhất của Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025 - 2026.

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 3.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 4.

Trung tướng Lê Quang Đạo trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026

Ngay từ sớm, không khí tại Trường quay S1 đã trở nên sôi nổi. Những màu áo, sắc cờ cùng tiếng cổ vũ của các đội thi tạo nên một không gian vừa trang trọng, vừa trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Đằng sau mỗi đội là sự chuẩn bị công phu của các em học sinh, thầy cô giáo, gia đình và các lực lượng đồng hành, cùng chung một tình cảm hướng về biển, đảo quê hương.

Không khí trường quay nhiều thời điểm trở nên căng thẳng khi điểm số giữa các đội bám đuổi sát nhau. Những đáp án chính xác nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả; trong khi mỗi câu hỏi khó lại đòi hỏi các thí sinh phát huy cao nhất khả năng ghi nhớ, tư duy và sự bình tĩnh.

Không chỉ kiểm tra kiến thức, Chung kết còn thử thách bản lĩnh của các thí sinh. Càng về những phần thi sau, áp lực càng lớn khi các đội đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao. Những màn bứt phá về điểm số khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn, kịch tính đến từng câu hỏi. Từ những câu trả lời đầy tự tin đến những phần thuyết trình giàu cảm xúc, các thí sinh đã cho thấy sự trưởng thành đáng ghi nhận. Những kiến thức về biển, đảo không còn là những con số, dữ kiện khô cứng mà được các em thể hiện bằng tình yêu, niềm tự hào và khát vọng được đóng góp cho quê hương, đất nước.

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 5.

Các thí sinh tham dự Chung kết toàn quốc Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026 nhận bằng khen của Hội đồng trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đặc biệt, phần thi "Vượt sóng" mang đến nhiều cảm xúc. Với hình thức bốc thăm chủ đề và thể hiện phần thi, các em học sinh không chỉ phải có kiến thức mà còn cần khả năng thuyết trình, tư duy nhanh, sự tự tin và bản lĩnh sân khấu. Mỗi phần trình bày là một cách nhìn, một góc cảm nhận của các em về biển, đảo quê hương, về truyền thống dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 6.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan triển lãm tranh bên lề cuộc thi.

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 7.
Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 8.

Càng về cuối, cuộc đua càng trở nên quyết liệt. Các đội liên tục bám đuổi, tạo nên những khoảnh khắc hồi hộp, bất ngờ. Mỗi điểm số đều có ý nghĩa, mỗi câu trả lời đều có thể làm thay đổi cục diện. Trong tiếng cổ vũ của khán giả, các thí sinh vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin, thể hiện bản lĩnh của những gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết toàn quốc. Kết thúc Cuộc thi, đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã xuất sắc giành giải Nhất với 476 điểm.

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 9.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự cuộc thi

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 10.

Cổ động viên đến từ các đội tuyển hào hứng cổ vũ các thí sinh tại Chung kết toàn quốc Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026

Ngày hội của những hạt mầm đại dương - Ảnh 11.

Chung kết khép lại, nhưng hành trình của những "hạt mầm đại dương" sẽ còn tiếp tục. Những kiến thức, trải nghiệm và tình cảm được vun đắp từ Cuộc thi hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em tiếp tục tìm hiểu, yêu mến và chung tay lan tỏa tình yêu biển, đảo Việt Nam.

Hồng Giang - Đức Tĩnh