“Nghệ nhân tái chế” Phan Văn Chánh: Lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng của Saigon Co.op

Thứ hai, 13/02/2023 - 08:00

TNV – Với 20 năm gắn bó với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), ông Phan Văn Chánh (68 tuổi, ngụ tại 18A Phan Văn Ngọc, phường 10, quận Phú Nhuận) đã đủ thẩm thấu được nét đẹp văn hóa vì cộng đồng xã hội, nhất là hoạt động chung tay bảo vệ môi trường của Saigon Co.op; cho nên, tuy đã về hưu, nhưng ông vẫn ngày đêm cần mẫn thu gom những chai, lọ, bình nhựa… đã qua sử dụng để tái chế thành những chậu cây treo, tạo nhiều không gian xanh tại nhà, góp phần giúp môi trường sống trở nên trong lành hơn.

Trong thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng của biến đổi khí hậu đối với đời sống, sức khỏe của con người, toàn thể hệ thống chính trị của quận Phú Nhuận nói chung và phường 10 nói riêng luôn quan tâm triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân tích cực tham gia mô hình “Mỗi gia đình - một mảng xanh”, nhằm tạo nên vẻ mỹ quan và tăng cường các mảng xanh, giúp cải thiện môi trường sống, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường ngày càng tích cực hơn.

 Ông Phan Văn Chánh say sưa tưới nước cho các chậu cây được tái chế bằng vỏ chai nhựa trước nhà

Đôi bàn tay khéo léo của “nghệ nhân tái chế”

Một trong những gia đình tiêu biểu thực hiện phong trào cải tạo mảng xanh tại quận Phú Nhuận được nhiều người biết đến là hộ của ông Phan Văn Chánh (18A Phan Văn Ngọc, phường 10). Ông Chánh dường như được trời phú vì sở hữu bộ óc thẩm mỹ và đôi bàn tay khéo léo, đặc biệt, chữ viết của ông được xếp vào loại đẹp nhất tại các cơ quan ông từng công tác trước đây.

Với khả năng sáng tạo đặc biệt và mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hoạt động bảo vệ môi trường sâu rộng trong cộng đồng xã hội, ông Chánh đã tận dụng những chai, lọ, bình nhựa đã qua sử dụng để tái chế thành những chậu cây treo, tạo nhiều không gian xanh tại nhà, vừa đẹp mắt vừa giúp môi trường sống trở nên trong lành hơn.

Nhờ vậy, những năm qua, nhiều người dân mỗi lần đi ngang tuyến đường Mai Văn Ngọc đều bị thu hút và trầm trồ khen ngợi “điểm nhấn” tích cực từ bức tường được phủ một màu xanh tươi mát của hàng chục chậu cây xanh, được làm từ những vỏ chai nhựa đã qua sử dụng của nhà “nghệ nhân tái chế” Phan Văn Chánh. Và chính những lời khen ngợi, sự ngưỡng mộ của người dân, là nguồn động lực quan trọng để ông Chánh tiếp tục hành trình truyền cảm hứng về ý thức bảo vệ môi trường đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các bạn trẻ, thông qua việc làm đầy trực quan, sinh động và ý nghĩa này.

 Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Hội LHPN phường 10 quận Phú Nhuận đến thăm và tặng cây xanh cho ông Phan Văn Chánh (18A Mai Văn Ngọc) là hộ gia đình tiêu biểu trong việc thực hiện xây dựng mảng xanh tại nhà

Ngọn lửa đam mê cháy bỏng

Để duy trì được những mảng xanh này tại nhà, ông Chánh cho biết, thời gian qua, ông đã tự mày mò học tập cách chế tạo những sản phẩm này trên các trang mạng xã hội. Rồi ông cất công đi gom góp các vỏ chai, vận động xin từ bạn bè, cơ quan, thậm chí có lần ông phải đứng nhiều giờ trước cửa để tìm và mua lại các vỏ chai nhựa từ những người bán ve chai, nhằm hoàn thiện bộ sản phẩm của mình, giúp thỏa chí sáng tạo không giới hạn và ngọn lửa đam mê đang bùng cháy mạnh mẽ trong ông.

Dĩ nhiên, những sản phẩm đầu tay sẽ khó hoàn hảo ngay, nhưng với đức tính kiên trì vốn có của mình, “tay nghề” của ông dần được cải thiện và nâng cao theo thời gian. Và giờ đây, ông đang sở hữu rất nhiều bộ sưu tập được bày trí trong nhà, trên tường, đặc biệt, ông Chánh còn tự mua các loại sơn về để trang trí thêm cho những “đứa con tinh thần” của mình được lung linh, bắt mắt hơn.

Ông Chánh phấn chấn chia sẻ: “Chăm hoa còn khó hơn chăm người, vì phải biết dành hết tình cảm của mình để nâng niu, chăm chút từng nhành cây, nụ hoa, mảng đất; mỗi sáng, tôi đều dậy thật sớm để tưới từng lọ hoa tự chế và thường xuyên theo dõi sự phát triển của nó, để có cách chăm bón phù hợp cho từng lọ cây xanh, giúp chúng được phát triển tốt hơn”.

 Bức tường được phủ một màu xanh mát của “Nghệ nhân tái chế” Phan Văn Chánh là điểm nhấn tích cực cho con đường Mai Văn Ngọc (phường 10, quận Phú Nhuận)

Lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng của Saigon Co.op

Ông Chánh cho biết thêm, các sản phẩm do ông chế tạo có điểm chung là tuổi thọ đều rất cao. Và đến nay, ông đã sở hữu gần 200 sản phẩm tái chế và kể cả những sảm phẩm đầu tay ông đã làm cách đây hơn 2 năm vẫn đang sử dụng tốt.

Ông Chánh chia sẻ: “Tôi cố gắng duy trì mảng xanh này được xuyên suốt trong thời gian tới và sẵn lòng tặng các sản phẩm xanh tái chế của mình cho thiếu nhi, cho phong trào tạo mảng xanh, bảo vệ môi trường của địa phương hay những ai yêu thích nó”.

Khi được hỏi lý do nào khiến ông ở độ tuổi cần nghỉ ngơi, nhưng lại dành hết thời gian, nhiệt huyết, niềm đam mê, sự đầu tư cho hoạt động tái chế rác thải nhựa thành những mảng xanh như thế, ông Chánh trả lời ngay: “Dường như tôi bị nghiện việc mày mò, chế tạo những cây xanh từ các vỏ chai nhựa từ lúc nào không hay, vì vừa giúp tôi khuây khỏa tuổi già, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Và chính ý thức chung tay đóng góp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, là triết lý tôi học được từ đơn vị Saigon Co.op qua thời gian gắn bó hơn 20 năm qua”.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Phan Văn Chánh vì có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của Saigon Co.op

Được biết, trong quá trình công tác, với những đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của Saigon Co.op, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ông Phan Văn Chánh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Việc tạo ra những mảng xanh tại nơi ở, không chỉ mang lại những hệ quả tích cực đối với cá nhân người sở hữu, mà còn tạo nên môi trường sống trong lành, tốt đẹp, bền vững cho cộng đồng xã hội. Vì lẽ đó, gương điển hình của “Nghệ nhân tái chế” Phan Văn Chánh rất cần được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương và nhân rộng.

Lê Thanh