
Có những nỗi đau không dễ gọi thành tên và cũng có những hậu quả của chiến tranh vẫn tiếp tục hiện diện qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy, hành trình "Nghĩa tình da cam" được thực hiện với mong muốn đưa sự sẻ chia đến gần hơn với những hoàn cảnh đang chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, đồng thời giúp đoàn viên, thanh niên có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và hiểu hơn về những câu chuyện phía sau mỗi gia đình.

Tại Hà Nội, Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên Khuyết tật phối hợp cùng FPT PolySchool và Câu lạc bộ Truyền thông Thanh Thiếu nhi tổ chức chuyến thăm hỏi và trao quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, xã Yên Xuân, Thành phố Hà Nội. Tại đây, đoàn được ông Nguyễn Thăng Long – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Giám đốc Trung tâm chia sẻ về cuộc sống, những khó khăn và nghị lực của các thành viên đang sinh sống tại Trung tâm.



Không chỉ trao những phần quà thiết thực, các thành viên trong đoàn còn dành thời gian giao lưu, trò chuyện và tìm hiểu về cuộc sống hằng ngày tại Trung tâm. Những cuộc gặp gỡ giản dị giúp các bạn trẻ nhận ra rằng phía sau mỗi con người là một câu chuyện, phía sau những mất mát là nghị lực đáng trân trọng để tiếp tục sống và vươn lên.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình được tiếp nối bằng một cách thức gần gũi hơn khi đoàn trực tiếp đến từng gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường Bình Trưng. Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên Khuyết tật phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ phường Bình Trưng trao tặng 10 suất quà, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình.

Tham gia cùng đoàn có bà Phạm Thị Tuyết Mai – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Trưng; về phía Câu lạc bộ có chị Nguyễn Duy Xuyên – Phó Chủ nhiệm; anh Mai Minh Khải – Ủy viên Ban Chủ nhiệm, Phó Trưởng Ban Truyền thông; chị Tô Vân Nhi – Ủy viên Ban Chủ nhiệm, Phó Trưởng Ban Phong trào – Sự kiện, cùng hội viên Hội Chữ thập đỏ, thành viên Câu lạc bộ, đại diện khu phố và các bạn đoàn viên, thanh niên.

Việc trực tiếp đến từng hộ gia đình không chỉ giúp những phần quà được trao đến đúng người, đúng hoàn cảnh, mà còn tạo cơ hội để các thành viên trong đoàn lắng nghe những câu chuyện đời thường và hiểu hơn về những khó khăn mà các gia đình đang đối diện. Có thể đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, một lời hỏi thăm hay một phần quà giản dị, nhưng trong những khoảnh khắc ấy, sự quan tâm của cộng đồng trở nên gần gũi và chân thành hơn.



Từ hai đầu cầu, "Nghĩa tình da cam" mang theo cùng một thông điệp: tri ân không chỉ nằm ở lời nói mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đối với thế hệ trẻ, việc tìm hiểu, gặp gỡ và đồng hành cùng các nạn nhân chất độc da cam cũng là một cách để nhìn lại lịch sử, trân trọng giá trị của hòa bình và nuôi dưỡng trách nhiệm đối với cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình, anh Võ Quốc Đạt – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên Khuyết tật nhấn mạnh ý nghĩa của việc biến sự tri ân thành hành động: "Một phần quà có thể rồi sẽ được sử dụng hết, một bó hoa rồi sẽ có lúc phai, nhưng sự quan tâm chân thành và tình cảm được trao đi sẽ còn ở lại trong mỗi người.".

Đó cũng là điều mà "Nghĩa tình da cam" muốn gửi gắm. Bởi giá trị của một chương trình không chỉ được đo bằng số lượng phần quà hay những hoạt động đã thực hiện, mà còn nằm ở những kết nối được tạo nên, những câu chuyện được lắng nghe và những tình cảm được trao gửi.

65 năm là một chặng đường dài để nhìn lại những mất mát do chất độc da cam/dioxin gây ra, nhưng cũng là dịp để cộng đồng tiếp tục thể hiện trách nhiệm và lòng nhân ái. Từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, những người trẻ đã cùng nhau viết tiếp hành trình ấy bằng những việc làm cụ thể, để sự sẻ chia không dừng lại trong một ngày kỷ niệm mà tiếp tục trở thành một phần của đời sống cộng đồng.
"Nghĩa tình da cam" – không chỉ là một hành trình trao quà, mà là hành trình để con người đến gần con người hơn.
PV