Ngọc Hiệp: 'Đi thật xa là để trở về Quảng Nam'

Thứ năm, 11/08/2022 - 19:00

Cầu thủ Ngọc Hiệp đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về cuộc sống cũng như sự nghiệp theo đuổi quả bóng tròn của mình.

Hai anh em đều theo nghiệp bóng đá

Xin chào, anh hãy giới thiệu về bản thân mình cho độc giả được biết.

- Xin chào độc giả, tôi là Trần Ngọc Hiệp, sinh năm 1999, quê quán ở Quảng Nam. Hiện tại, tôi đang thi đấu cho CLB Huế.

Anh hãy kể lại quá trình được tuyển chọn vào đội trẻ Quảng Nam. Anh gia nhập từ năm nào và trải qua bao nhiêu lứa đội trẻ?

- Tôi vào đội trẻ Quảng Nam cách đây tầm 10 năm. Lúc đó, tôi nghe thông báo tuyển sinh trên truyền hình nên đã đăng ký thi vào và được nhận.

Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh khi khoác áo các đội trẻ Quảng Nam?

- Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi là những trận đấu tại VCK U19 năm 2016. Đó là năm đầu tiên đội trẻ Quảng Nam được tham gia VCK.

Cầu thủ Ngọc Hiệp đang thi đấu cho CLB Huế theo dạng cho mượn. Ảnh: FBNV.

Được biết, gia đình anh có 2 anh em cùng theo nghiệp bóng đá. Cha mẹ anh cảm thấy thế nào về việc này? 

- Gia đình luôn là nguồn động viên tinh thần to lớn với tôi cũng như anh trai. Cha mẹ dặn dò 2 anh em phải cố gắng, nỗ lực từng ngày để đạt được thành công trong tương lai.

Việc trở thành cầu thủ sau người anh lớn của mình có làm anh cảm thấy áp lực không?

- Tôi không thấy áp lực đâu. Tôi luôn tự nhủ rằng phải luôn cố gắng hàng ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn.

Bóng đá đã mang lại cho anh điều gì? 

- Bóng đá mang đến cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn cũng có. Chúng đều là những ký ức khó quên với tôi.

Nụ cười luôn nở trên môi chàng cầu thủ xứ Quảng. Ảnh: FBNV.

Những lúc rảnh rỗi, anh có thú vui nào khác ngoài bóng đá không?

- Khi ấy, tôi thường đi câu cá để giải trí. Tôi cảm thấy bộ môn này rất thú vị.

Anh chỉ đi một mình thôi à, không dẫn một nửa của mình đi cùng sao?

- Hiện tại, tôi vẫn còn đang độc thân. (cười)

Đi xa là để trở về

Đâu là những thời khắc khó khăn nhất khi anh theo nghề cầu thủ? Anh đã đối mặt và vượt qua những khó khăn ấy ra sao?

- Khó khăn nhất có lẽ phải nhắc đến thời điểm đầu năm 2022. Khi ấy, đội Quảng Nam hội quân. Tôi bất ngờ nhận được giấy quyết định điều chỉnh nhân sự xuống đội hạng 2 Quảng Nam. Lý do là vì tôi không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của đội bóng. Lúc đó, tôi cảm thấy buồn lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng mình còn trẻ, có nhiều cơ hội phát triển nên cứ cố gắng tập luyện từng ngày. May mắn thay, tôi có những người anh em đáng quý luôn ở bên cạnh khích lệ, động viên tinh thần. Vào đầu năm 2022, tôi phải xuống thi đấu cùng đội Quảng Nam ở giải hạng Nhì. Sau đó, tôi được các thầy tạo điều kiện để ra thi đấu ở giải hạng Nhất giai đoạn 2.

Vì sao CLB quyết định cho mượn anh ở mùa giải này?

- Hiện tại, tôi vẫn thuộc biên chế CLB Quảng Nam. Nhưng đầu năm 2022, tôi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Dương Hồng Sơn. Vì thế, tôi được CLB mang đi cho mượn.

Ngọc Hiệp luôn tự nhắc mình rằng, ngã ở đâu thì đứng dậy mạnh mẽ ở đó. Ảnh: FBNV.

Những lúc như vậy, anh mang cảm xúc thế nào? Anh có nghĩ rằng mọi cố gắng của mình vẫn chưa đủ không?

- Những lúc không được thi đấu tại nơi mình đã sinh ra, tôi thấy buồn lắm. Nhưng tôi cho rằng mình còn trẻ nên cần cố gắng tập luyện và học hỏi nhiều hơn để hoàn thiện bản thân. Khoảng thời gian được cho mượn mang lại cho tôi nhiều cơ hội trau dồi kinh nghiệm. Tôi tin một ngày nào đó mình sẽ giành được vị trí trong đội một Quảng Nam.

Anh trai Hoàng Hưng đã đưa ra lời khuyên gì cho anh?

- Anh trai luôn động viên tôi cố gắng nỗ lực hơn. Anh cũng là người thường xuyên nhắc nhở tôi chăm chỉ tập luyện, thấy mình thiếu gì thì tập thêm nấy. 

Anh nghĩ mình cần điều chỉnh gì để có thể thay đổi và làm mới bản thân nhằm kỳ vọng được trở lại đội một Quảng Nam?

 - Tôi còn thiếu rất nhiều điều để hoàn thiện bản thân hơn. Chẳng hạn, thân hình tôi cao nhưng còn gầy. Tôi nghĩ mình cần tập gym nhiều hơn để có thể trạng tốt. Ngoài ra, anh Hà Minh Tuấn thường tập thêm cho tôi kỹ thuật đỡ bóng bước một và bật cao đánh đầu. Tôi muốn đi xa để được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn và có thêm kinh nghiệm thi đấu trên sân. Đi xa là để trở về, tôi mong sau này mình có thể về lại đội một Quảng Nam.

Chàng cầu thủ Quảng Nam khao khát được thi đấu tại cấp độ V-League. Ảnh: FBNV.

Mục tiêu và điều ước trong tương lai của anh là gì?

- Năm sau, tôi sẽ cố gắng đạt được mục tiêu trở về Quảng Nam thi đấu. Còn điều ước trong tương lai của tôi chính là mong một ngày nào đó có thể được thi đấu tại hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. (V-League - PV)

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!