Thomas Tuchel đã bị sa thải vào tuần trước vì rất nhiều lý do khác nhau. Chủ tịch Todd Boehly ngay lập tức bổ nhiệm Graham Potter làm tân HLV trưởng cho Chelsea. Ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, chiến lược gia người Anh bắt tay vào công tác tuyển chọn lại những gương mặt sẽ thi đấu trong đội hình chính thức của mình. Trong đó, Potter đánh giá rất cao tài năng của Conor Gallagher - tài năng bị thất sủng dưới thời Tuchel.
Gallagher đã có 5 lần khoác áo Chelsea kể từ khi trở lại sau một mùa giải cho mượn ở Crystal Palace. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Tài năng 22 tuổi nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân trong trận Chelsea thắng Leicester City vào tháng trước. Điều này khiến Tuchel khi đó không hài lòng và thừa nhận Gallagher phải chịu trách nhiệm cho một sai lầm lớn.
Tấm thẻ đỏ của Gallagher cho thấy anh còn quá thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Một lần khác, máy quay bắt được cảnh Tuchel cực kỳ thất vọng sau khi Gallagher không thực hiện được đường chuyền về phía trước trong hiệp một ở trận Chelsea vs West Ham. Dường như tiền vệ trẻ này không thể thích nghi được với sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Đức.
Người ta hiểu rằng Crystal Palace rất muốn ký hợp đồng mua đứt Gallagher để đem cầu thủ này trở lại Selhurst Park. Họ đưa ra mức giá 27 triệu bảng vài ngày trước khi TTCN đóng cửa. Nhưng đề xuất này ngay lập tức bị chủ tịch Boehly từ chối. The Blues định giá Gallagher ở mức 40 triệu bảng trong bối cảnh Newcastle và West Ham cũng đặc biệt quan tâm cầu thủ này.
Liệu Potter có thể giúp Gallagher tỏa sáng trong tương lai?
Tuy nhiên, có vẻ như đội chủ sân Stamford Bridge sẽ không cần phải bán Gallagher. Bởi lẽ, khả năng cao là cầu thủ này sẽ nằm trong kế hoạch của Potter. Nếu chiến lược gia người Anh có thể "unlock" thành công cậu học trò đồng hương của mình, hàng công Chelsea sẽ có thêm một sự bổ sung cực kỳ chất lượng trong mùa giải này.