Người giúp con đường tới trường của các em bớt nhọc nhằn

Thứ bảy, 28/10/2017 - 09:56

TNV - Nhắc đến Thượng úy Mã La Thành, giáo viên Khoa Cửa khấu, Trường trung cấp Biên phòng 2 (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nhiều người rất cảm phục vì tấm lòng thiện nguyện, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, sẻ chia với những trẻ thơ bất hạnh, từ năm 2008, khi mới nhập ngũ, mỗi tháng, anh đều trích một phần phụ cấp từ 50 – 100 nghìn đồng gửi vào Qũy hỗ trợ trẻ em nghèo của các tỉnh, hội ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Năm 2010 đỗ vào Học viện Biên phòng, mỗi tháng, anh trích một phần phụ cấp từ 150 – 200 nghìn đồng để nuôi heo đất, khi đọc báo thấy đăng thông tin trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ gấp, chàng trai có tấm lòng thiện nguyện đập heo lấy tiền nhờ các cô nấu bếp ở đơn vị gửi đếp địa chỉ cần nhận.

50

Trường Trung cấp Biên phòng 2 trao quà hỗ trợ chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh minh họa Báo Biên phòng

Khi Đài truyền hình Việt Nam phát chương trình Cặp lá yêu thương, anh luôn tự nhủ phải làm điều gì đó để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục được đến trường. Nghĩ là làm, từ tháng 10/2015, mỗi tháng anh trích 2 – 3 triệu đồng ủng hộ chương trình Cặp lá yêu thương”. Trong đó có 3 trường hợp thượng úy Thành đã về địa phương của các em để xác minh và cam kết với chính quyền địa phương về việc hỗ trợ các em thường xuyên và lâu dài.

Đó là các em Huỳnh Thị Minh, học lớp 10 ở thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Em mồ côi mẹ cha bị bệnh khớp nặng, nhà có nguy co đổ sập trong mùa mưa bão. Trong tháng 8/2017 vừa qua, anh đã xin nghỉ phép để về Quảng Ngãi tặng cho em Huỳnh Thị Minh 1 chiếc xe đạp điện và một bộ áo dài để con đường đến trường của em bớt nhọc nhằn.

Em Hồ Văn Hận học sinh lớp 8, mồ côi cha, mẹ bỏ đi hiện ở với bà ngoại tại thôn Hà xã Trà Khên, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi. Em Nguyễn Ngọc Hà, học lớp 6, mồ côi cha mẹ, ở với bà nội ở khu Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, Cần Thơ đều được anh gửi 1 triệu để bà mua gạo và góp phần trang trải việc học của các em.

Ngoài ra mỗi năm, anh trích 2 triệu đồng để gửi về mái ấm Thiện Duyên ở Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) để mua quà cho các em mồ côi là nạn nhân chất độc màu da cam…

Tấm lòng thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của thượng úy Mã La Thành thật đáng quý. Điều đó càng làm sáng thêm phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ.

Nam Sơn