Người trưởng thôn được nhân dân yêu mến

Chủ nhật, 16/05/2010 - 10:20

60 tuổi đời nhưng ông Long Vĩnh Phủng dân tộc Nùng ở thôn Sẳng Chải, xã Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã có hơn 30 năm làm trưởng thôn mà có thời kỳ gọi là đội trưởng đội sản xuất. Điều đó đã phần nào nói lên uy tín và sự yêu mến của bà con trong thôn dành cho ông.

Cả thôn có 73 hộ với 294 khẩu nhưng có đến 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, đó là các dân tộc: Nùng Dín, Kinh, Tày, Tu Dí, Mông, Phù Lá, Hoa, Nhắng, Pa Dí. Trong đó người Nùng Dín chiếm đa số với trên 50% dân số. Do điều kiện văn hóa, tập quán, nhận thức của đồng bào các dân tộc rất khác nhau nên từ một sự việc rất nhỏ tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu không khéo xử lý cũng gây mất đoàn kết, chia rẽ các dân tộc và bị kẻ xấu lợi dụng.

Gia đình nào cũng coi ông như người thân thiết trong nhà

Với đức tính hiền lành, thân thiện của mình ông Phủng thường dành thời gian tới thăm các gia đình trong thôn trò chuyện về cuộc sống và cách làm ăn. Do vậy, ông hiểu được cặn kẽ tình hình đời sống của từng gia đình thậm chí là từng người trong thôn, cũng như tập quán văn hóa và đặc trưng riêng của đồng bào từng dân tộc. Ở trong ông luôn có sự hòa nhập, đồng cảm và sẻ chia với mọi người, nên gia đình nào cũng coi ông như người thân thiết trong nhà . Từ đó mọi việc của thôn đều được ông triển khai và giải quyết suôn sẻ, bởi ông luôn nhận được sự yêu mến và tin cậy của mọi người và bà con các dân tộc trong thôn. 

Ông Phủng (mặc áo sẫm màu, ngồi đầu tiên bên phải) cùng với gia đình niềm nở đón tiếp bà con trong thôn và khách trong dịp Tết Thanh minh.

Ông Phủng (mặc áo sẫm màu, ngồi đầu tiên bên phải) cùng với gia đình niềm nở đón tiếp bà con trong thôn và khách trong dịp Tết Thanh minh.

Khi tiếp chuyện với tôi, vẻ mặt ông vẫn tỏ ra đượm buồn vì trong thôn của mình vẫn còn 18 hộ nghèo, và tuy không có hiện tượng tảo hôn nhưng năm vừa qua vẫn có 3 trường hợp do sinh con một bề nên đã sinh con thứ 3. Ông luôn vận động các hộ khá trong thôn chia sẻ kinh nghiệm, giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế như làm thêm các nghề phụ và cùng các gia đình trong thôn tự nguyện giúp đỡ các hộ nghèo khi cân gạo, khi mớ ngô vào những ngày giáp hạt hay đói kém.

Vợ chồng ông với sự tần tảo cấy lúa, trồng ngô, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, ngan, vịt và làm bánh phở hàng ngày giao bán ở chợ, nên kinh tế gia đình luôn ổn định và khá giả đã nuôi dậy 6 người con ăn học trưởng thành, trong đó có 1 người con là cán bộ biên phòng, 4 người con nữa làm giáo viên ở huyện.

Nơi đi lại thân tình và giúp đỡ rất nhiều cho Đồn Biên phòng hoàn thành nhiệm vụ

Anh Hán Đức Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Khương, đưa tôi đến thăm gia đình ông đúng vào dịp tết Thanh Minh, nên chúng tôi được mời ngồi xuống mâm nâng chén rượu cùng gia đình theo đúng phong tục của đồng bào vùng cao. Qua câu chuyện tôi được biết gia đình ông còn là nơi đi lại thân tình và giúp đỡ rất nhiều cho cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Khương trong công tác nắm bắt địa bàn, vận động quần chúng trong suốt nhiều năm qua.

Thú vui hàng ngày của ông sau thời gian lao động sản xuất và tham gia công việc của thôn.

Thú vui hàng ngày của ông sau thời gian lao động sản xuất và tham gia công việc của thôn.

Chính từ cái duyên đi lại như vậy, nên ông đã tin cậy gả cô con gái út xinh xắn của mình đang là giáo viên ở trường mầm non trong xã cho cán bộ trẻ của đồn. Cũng chính từ sự quý mến các anh bộ đội biên phòng nên ông đã định hướng và gieo niềm ước mơ được trở thành chiến sỹ biên phòng cho con trai cả. Đem niềm say mê đó anh Long Vĩnh Phương đã phấn đấu và trưởng thành, là Đồn phó đồn Biên phòng Tả Gia Khâu và là cán bộ trẻ có nhiều triển vọng. (A2)

Ngoài việc tận tình giúp đỡ các cán bộ chiến sĩ biên phòng hoàn thành nhiệm vụ, ông còn tích cực vận động bà con phối hợp ủng hộ các anh trong công tác giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới. Ghi nhận những đóng góp của ông, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã trao tặng "Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia năm 2009". Ngoài ra ông còn được UBND tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác xây dựng thôn văn hóa và đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất.

Tấm gương tận tuỵ trong công việc, luôn đoàn kết giúp đỡ bà con trong thôn ổn định đời sống, xây dựng thôn bản ấm no, nuôi dậy con cái trưởng thành, gia đình hạnh phúc và giữ gìn an ninh chủ quyền vùng biên của ông luôn là bài học quí để mỗi người trong thôn noi theo học tập.

Bài, ảnh: Phạm Quỳnh