Nguyên Bí thư Đoàn trường Cao đẳng GTVT đường thủy II Nguyễn Văn Ngọ luôn rực cháy nhiệt huyết tuổi trẻ

Thứ sáu, 15/07/2022 - 14:42

TNV – Dù đã thôi công tác Đoàn ở tuổi 32, nhưng anh Nguyễn Văn Ngọ, nguyên Bí thư Đoàn trường Cao đẳng GTVT đường thủy II (quận 7) vẫn luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ và vẹn nguyên niềm tự hào về một thời cán bộ Đoàn, đã dấn thân, cháy hết mình với công tác thanh niên.

Anh Nguyễn Văn Ngọ (người thứ 3, bên trái qua) tặng quà tri ân cho gia đình có công với cách mạng.

Cách đây gần 10 năm, nhiều người biết đến cái tên Nguyễn Văn Ngọ, Chỉ huy trưởng đội hình tình nguyện Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II, đã dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị trượt chân té xuống ao nuôi cá, tại ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc (Long An) và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tặng Giấy khen đột xuất về hành động quả cảm này.

Anh Nguyễn Văn Ngọ nhớ lại: “Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, trong khi đang làm nhiệm vụ của chiến sĩ Mùa hè Xanh, nghe tiếng “ầm” kèm theo tiếng kêu cứu, tôi đã lao ngay xuống ao để cứu hai em nhỏ thoát được đuối nước, bất chấp điện thoại sau đó bị hư và ướt hết giấy tờ cá nhân trong ví”.

Với nhiệt huyết vốn có, người thanh niên Nguyễn Văn Ngọ đã bén duyên với công tác Đoàn tại Thành phố mang tên Bác, khi ra quyết định từ chối giảng đường Đại học bách khoa Hà Nội để vào TP Hồ Chí Minh theo học hệ trung cấp tại Trường Trung học Hàng giang trung ương II vào năm 2008 (nay là Cao đẳng GTVT đường thủy II) tại Quận 7.

Sau khi tốt nghiệp, anh được trường giữ lại công tác và tiếp tục học liên thông lên đại học và hiện đã tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Cơ khí động lực. Trong quá trình công tác tại trường Cao đẳng GTVT đường thủy II, anh từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng, Bí thư chi bộ Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên.

Trong quá trình tham gia công tác Đoàn, anh đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa như: Chương trình tình nguyện áo ấm mùa đông, Xuân tình nguyện, Mùa hè Xanh, Trung thu yêu thương, Hướng về miền Trung...; với những thành tích đạt được trong công tác thanh niên, anh đã nhận được Bằng khen của Thành đoàn, UBND TP Hồ Chí Minh, Trung ương đoàn, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ...; đặc biệt, anh có khoảng 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

Khi được hỏi lý do khiến anh đến với công tác Đoàn, anh tâm sự, bản thân xuất phát từ sự yêu thích, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình đối với phong trào thanh niên; đồng thời, anh cho biết, chính sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị và động viên, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè... là niềm động viên, khích lệ để bản thân luôn hoàn thành tốt vai trò thủ lĩnh thanh niên trong suốt thời gian qua.

ThS Trần Văn Chín, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT đường thuỷ II nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Văn Ngọ là một cán bộ quản lý, người cán bộ đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị; luôn năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; đặc biệt, có tinh thần cầu tiến, tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn, năng lực công tác, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; đây là tấm gương sáng, được đồng nghiệp, đoàn viên, thanh niên trong nhà trường quý mến, tin yêu”.

Vừa qua, vì lý do gia đình, anh Nguyễn Văn Ngọ đã chuyển công tác về Xí nghiệp Lai dắt tàu biển thuộc Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn, nhưng tinh thần nhiệt huyết, lăn xả, nhiệt tình, năng động, dấn thân của người cán bộ Đoàn trong anh vẫn còn vẹn nguyên.

Anh đã gửi gắm đến các bạn cán bộ đoàn nhiệm kỳ mới những trăn trở, các dự định còn dang dở, đồng thời, mong muốn Đoàn trường sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục nhanh những hạn chế, để công tác đoàn và phong trào thanh niên nhà trường được phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp chia tay đoàn trường,anh Nguyễn Văn Ngọ xúc động chia sẻ: “Tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết của các đồng chí cán bộ đoàn đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ; tôi xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, luôn giữ tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn và công tác tốt, để thay lời cám ơn những ân tình mà tổ chức đoàn đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua”.

Lê Thanh