Nguyễn Minh Công biến Tường San từ cậu bé chăn trâu thành nàng tú nữ xinh đẹp tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Thứ sáu, 16/08/2024 - 16:47

Nguyễn Minh Công biến Tường San từ cậu bé chăn trâu thành nàng tú nữ xinh đẹp tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Mới đây, Nguyễn Minh Công gây bất ngờ khi công bố là NTK thực hiện Trang phục dân tộc cho Người đẹp Tường San tại Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024 với trang phục “Mục đồng mơ trưa” - một sự trở lại sau 7 năm với vai trò NTK thay vì mentor.

Nguyễn Minh Công biến Tường San từ cậu bé chăn trâu thành nàng tú nữ xinh đẹp tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế- Ảnh 1.

Trở lại với vai trò là một NTK trực tiếp thực hiện trang phục dân tộc để chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế sau 7 năm, Nguyễn Minh Công cho biết: “Tôi nghĩ tôi đang được nhận rất nhiều kỳ vọng từ mọi người và cả từ chính bản thân tôi nữa. Ngoài chuyện phải làm một tác phẩm đẹp, tôi mong rằng mình có thể mang một trang phục vừa thể hiện rõ nét văn hóa của dân tộc ta vừa lồng ghép được câu chuyện cá nhân của chính Tường San khi đến với Miss International Queen và điều này làm tôi rất trăn trở. Sau thời gian dài vắt óc suy nghĩ, tôi đã phác thảo ra “Mục đồng mơ trưa” và quyết tâm thực hiện nó như một tác phẩm đo ni đóng giày cho Tường San".

Nguyễn Minh Công biến Tường San từ cậu bé chăn trâu thành nàng tú nữ xinh đẹp tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế- Ảnh 2.

“Mục đồng mơ trưa” là bộ trang phục lấy ý tưởng từ bức tranh nổi tiếng của làng tranh dân gian Đông Hồ “Chăn trâu thổi sáo”. Mượn hình ảnh cậu bé mục đồng vô tư hồn nhiên mơ về một giấc mơ trưa khi công việc đồng áng đã xong, Nguyễn Minh Công muốn kể về giấc mơ của Tường San từ 6 năm trước cho hành trình thay đổi bản thân đến hiện tại và đi đến Miss International Queen. “Ai cũng có giấc mơ, ai cũng có hoài bão và ai cũng muốn được là chính mình. Tường San từng chia sẻ cho tôi nghe ước mơ của bạn và tôi nhận ra rằng cậu bé chăn trâu cũng có quyền mơ ước trở thành nàng tố nữ xinh đẹp bay bổng, thướt tha và được sống cuộc đời mình khao khát” - chính là ý tưởng cốt lõi của “Mục đồng mơ trưa” mà Nguyễn Minh Công ấp ủ.

Nguyễn Minh Công biến Tường San từ cậu bé chăn trâu thành nàng tú nữ xinh đẹp tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế- Ảnh 3.

Nguyễn Minh Công biến Tường San từ cậu bé chăn trâu thành nàng tú nữ xinh đẹp tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế- Ảnh 4.

“Mục đồng mơ trưa” là thiết kế có sự biến đổi đầy ngoạn mục từ hình ảnh cậu bé chăn trâu với trang phục bà ba, khăn rằn cùng chú trâu được mô phỏng từ khung tre, lồng đèn trở thành một nàng tú nữ xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc váy yếm tone vàng. Từ câu chuyện “Chăn trâu thổi sáo” của dòng tranh Đông Hồ, Nguyễn Minh Công đã thổi vào đó cái hồn của thời trang đương đại pha lẫn truyền thống để hiện thực hóa giấc mơ của cậu bé chăn trâu năm nào. 

Lan Anh

Có thể bạn quan tâm

SHB chia cổ tức 13% bằng cổ phiếu: Gia cố năng lực tài chính giai đoạn mới

SHB chia cổ tức 13% bằng cổ phiếu: Gia cố năng lực tài chính giai đoạn mới

Tin tổng hợp

Sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, SHB tiếp tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm 5 ngân hàng TMCP tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống.

Từ Malaysia đến Việt Nam: Bí quyết "ngón nghề" của hãng xe Trung Quốc tại thị trường ô tô lớn nhất toàn cầu

Từ Malaysia đến Việt Nam: Bí quyết "ngón nghề" của hãng xe Trung Quốc tại thị trường ô tô lớn nhất toàn cầu

Tin tổng hợp

Quy mô dân số, cùng với sự tăng trưởng kinh tế và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, châu Á tạo ra một sân chơi khổng lồ nhưng cũng đầy áp lực cho các ông lớn ô tô toàn cầu.

Mãn nhãn với các tác phẩm sáng tạo tại triển lãm nghệ thuật của sinh viên BUV

Mãn nhãn với các tác phẩm sáng tạo tại triển lãm nghệ thuật của sinh viên BUV

Giáo dục

Vừa qua, Lễ Khai mạc Triển lãm Spectrum – Summer Show 2025 do Khoa Truyền thông & Sáng tạo tại Trường Đại học Anh Việt Nam (BUV) tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên, giảng viên cùng nhiều đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành.

Ly hôn chồng cũ, tôi tưởng mình đã thoát được một "kiếp nạn", đến khi gặp lại, tôi mới biết mình nhầm to rồi

Ly hôn chồng cũ, tôi tưởng mình đã thoát được một "kiếp nạn", đến khi gặp lại, tôi mới biết mình nhầm to rồi

Tin tổng hợp

Tại sao tôi lại đánh mất một người đàn ông tử tế để giờ tiếc nuối thế này?