
Đêm khai mạc trở thành điểm hẹn của giới nghệ thuật và thời trang, nơi quy tụ hàng trăm người đẹp và nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt góp mặt như Phương Khánh, Lương Thùy Linh, Khánh Vân, Ngọc Châu, Thu Trang, Quỳnh Anh… những gương mặt góp phần làm nên bức tranh thăng hoa của triển lãm “Miệt Cù Lao”.
Không chỉ đầu tư vào những thiết kế thời trang ấn tượng, triển lãm “Miệt Cù Lao” mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa giác quan ngay từ khi bước chân đến thảm đỏ. Không gian triển lãm được dàn dựng như một lát cắt thu nhỏ của miền Tây, nơi hình ảnh làng quê, mái nhà, bến nước và chợ Tết được tái hiện qua ánh sáng, sắc màu và bố cục trưng bày tinh tế. Gam cam đỏ chủ đạo lấy cảm hứng từ buổi chiều tà hoàng hôn buông trên những dòng phù sa khiến triển lãm trở nên thơ mộng, thanh lịch hòa cùng nét mộc mạc, yên bình của miền quê.
Đêm khai mạc đầy cảm xúc khi mở đầu bằng ca khúc “Bài ca đất Phương Nam” (nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – Lê Giang), qua giọng hát ngọt ngào của Phương Mỹ Chi và tiết mục múa lý cây bông của mẫu nhí Ruby Tâm Nhi. Hai tiết mục với giai điệu mộc mạc, thân thương nhưng cũng mạnh mẽ, hào hùng đã dẫn dắt khán giả trở về miền sông nước trù phú, nơi văn hoá được lưu truyền qua từng câu hò, điệu lý đã mở màn cho hành trình cảm xúc của “Miệt Cù Lao”.
Với 7 thiết kế đại diện cho 20 mẫu thiết kế ấn tượng của BST được trình diễn bởi dàn hoa hậu, siêu mẫu hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Minh Công như mang đến một câu chuyện văn hóa được kể bằng thời trang giao thoa nét đẹp dân gian và ký ức quê hương.
Từng bộ trang phục được trình diễn là từng lần khán giả ngạc nhiên với tài sáng tạo và biến hóa tài tình của Nguyễn Minh Công dành cho các thiết kế của mình. Với 7 trang phục được trình diễn bởi loạt hoa á hậu hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Minh Công đã mang đến phần nhìn đầy mãn nhãn và truyền tải trọn vẹn tinh thần BST tại triển lãm “Miệt Cù Lao”.
Bên cạnh sàn diễn, “Miệt Cù Lao” còn mang đến một triển lãm văn hoá đa giác quan, nơi người xem có thể đắm mình trong hành trình ký ức thông qua hai khu vực chính: “Vùng Ký Ức” nơi trưng bày 13 bộ trang phục còn lại trong không gian gợi nhớ ngôi nhà xưa, vườn chuối, chiếc cầu treo đậm dấu ấn tuổi thơ miền Tây. “Bếp Xưa” là góc nhỏ ấm cúng tái hiện căn bếp dân dã, nơi khách tham quan có thể thưởng thức bánh dân gian, trà sen, trà thảo mộc và cảm nhận hơi ấm quê nhà. Toàn bộ trải nghiệm tại triển lãm được Nguyễn Minh Công thiết kế như một bản giao hưởng của cảm xúc đưa người xem đi qua từng mảng ký ức quê hương bằng tất cả giác quan.
Khi bắt tay thực hiện “Miệt Cù Lao”, Nguyễn Minh Công không chỉ muốn tạo ra một bộ sưu tập, mà là một tuyên ngôn nghệ thuật nơi thời trang kể lại những ký ức mà lời nói khó có thể chạm tới. Nguyễn Minh Công chia sẻ: “Ý tưởng tái hiện văn hoá dân gian miền Tây bằng ngôn ngữ haute couture đã được tôi ấp ủ suốt nhiều năm, nhưng chỉ khi đủ chín về kỹ thuật và tư duy sáng tạo, tôi mới dám biến nó thành hiện thực. Tôi không muốn chỉ may một chiếc váy, mà muốn đưa vào đó cả ký ức, cả hồn quê.”
Lan Anh