Nguyễn Phi Hùng: Người nghệ sỹ trong lòng nhân dân

Thứ sáu, 17/04/2020 - 12:50

TNV - Tình cờ được tham gia cùng với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong một chuyến về nguồn, tôi mới cảm nhận được đằng sau vẻ bề ngoài điển trai, hào hoa, “công tử”đó là một người dễ gần, khiêm tốn, giản dị và sở hữu một trái tim nghệ sĩ luôn “cháy bỏng” vì cộng đồng.

Cái duyên với âm nhạc

Là một trong những ngôi sao của “Làn sóng xanh” luôn được khán giả yêu thích suốt hơn 2 thập kỷ qua, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng với chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, phù hợp với nhiều dòng nhạc. Đặc biệt, anh được nhắc đến qua phong cách diễn xuất tự nhiên, có hồn và những vũ điệu đẹp, độc đáo trên sân khấu.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng (người thứ 5 từ phải sang) trong chuyến tham quan,
dân hương tại Đền Bến Dược, Củ Chi.

Nguyễn Phi Hùng trước đây là diễn viên múa ballet tại Đoàn Ca múa nhạc Trung ương, sau khi tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam. Khi tình cờ gặp được NSƯT Nhất Sinh, Nguyễn Phi Hùng mới bắt đầu chuyển sang lĩnh vực âm nhạc. Cái duyên với nghiệp ca hát của anh bắt đầu từ đây.

Với ngoại hình trời phú, Nguyễn Phi Hùng còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim: Khi đàn ông có bầu, Tình yêucòn lại, Sát thủ hoa hồng trắng, Lọ lem thời @, Nhảy cùng ước mơ, Duyên trần thoát tục… và được Hội Điện ảnh Việt Nam bình chọn là Diễn viên triển vọng trong giải thưởng Cánh Diều vàng với bộ phim “ Hải âu”.

Dạt dào tình yêu quê hương, đất nước

Trong chuyến về nguồn “ Hành trình sáng mãi niềm tin ” năm 2018 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức, khi bắt gặp được bài thơ “Hồn thiêng bất tử” của một thành viên trong đoàn, anh rất xúc động và chỉ trong một đêm đã hoàn thành bản thảo bài hát qua lời thơ này. “Hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ thiêng liêng của bố Hùng đã xuất hiện trong bài thơ, nhờ đó đã tạo động lực cho Hùng rất nhiều khi hoàn thành bài hát và bản quay MV tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo”, anh Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

+ Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tham gia hiến máu nhân đạo tại phường 12, quận 11.

Rồi cứ mỗi lần ra thăm các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trái tim của người nghệ sĩ yêu nước lại thổn thức, bỏng cháy với những sáng tác mới về biển đảo Tổ quốc với những bài hát: Tiếng gọi non sông, Gửi người lính đảo Trường Sa, Vẫn hát bài tình ca, Trường Sa ngày trở về,…

Gần đây, Nguyễn Phi Hùng còn có những món quà vô giá gửi đến đội ngũ y bác sĩ, những chiến sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 bằng ca khúc “Bao la những trái tim hồng” do chính anh sáng tác và thể hiện cùng một số nghệ sĩ khác. Đặc biệt, rất xúc động khi biết anh và ê-kíp đã bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng để kịp hoàn thành MV này.

Và khi đọc bài thơ “ Lắng nghe nhịp đập Tổ quốc” của bác sĩ Phan Dương (Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương) nói lên những khó khăn, gian nan của những anh hùng thầm lặng đang ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch với niềm tin vững vàng cùng toàn dân một lòng quyết tâm, anh cũng đã phổ nhạc và hoàn thành MV cùng tên chỉ trong vài ngày. “Bài hát cũng là tiếng nói của hàng triệu người dân cùng chung sức sẻ chia và vững tin vào một đất nước Việt Nam kiên cường bất khuất giàu lòng nhân ái. Rất mong MV sẽ được chia sẻ rộng rãi để tình yêu và niềm hào quê hương Việt Nam thêm sáng mãi”, Nguyễn Phi Hùng tâm sự.

Người nghệ sĩ trong lòng Nhân dân

Bên cạnh chất nghệ sĩ tài hoa, giàu cảm xúc ấy là một người có tấm lòng nhân hậu, gần gũi với Nhân dân lao động. Anh thường dành thời gian hát phục vụ cho công nhân, cho cộng đồng, các đoàn thể hay các chiến sĩ nơi đảo xa.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tham gia hoạt động xã hội tại UB MTTQ phường 9, quận 5.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh thường xuyên tham gia các chuyến từ thiện xã hội tại các địa phương. Gần đây, anh đã âm thầm đến các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung để tặng các dụng cụ y tế bổ trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả đều xuất phát từ cái tâm của người nghệ sĩ chân chính. Anh không thích chủ động quảng bá tên tuổi hay sử dụng công nghệ truyền thông nào.

Với những cống hiến của mình, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tôn vinh tại triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý ” năm 2019 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng với 128 tập thể và cá nhân khác.

Anh Nguyễn Phi Hùng cho rằng: “Khi hâm mộ một nghệ sĩ, khán giả sẽ dành thời gian tìm xem chương trình, hay một tác phẩm của họ để thưởng  thức”. Chính vì thế, hình ảnh của người nghệ sĩ tài hoa, chân phương, bình dị Nguyễn Phi Hùng sẽ đẹp mãi trong lòng Nhân dân. Bởi lẽ điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim và theo anh, “thế giới mênh mông không bao la bằng những trái tim hồng”./.

Lê Thanh