logo
ISSN 2734-9020

Nguyễn Thị Khánh Linh - Nữ sinh xuất sắc Trường Đại học Vinh: “Yêu Đảng và yêu Đoàn bằng việc làm thiết thực”

Thứ năm, 26/03/2026 - 14:50

Sinh năm 2005, thuộc thế hệ gen Z năng động và nhiều hoài bão, Nguyễn Thị Khánh Linh - Nữ sinh xuất sắc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh đã gặt hái những thành công ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khánh Linh không chỉ nổi trội về hình thức mà điều em định vị cho bản thân là kết quả học tập xuất sắc cùng tinh thần đam mê hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

 Khánh Linh là một trong số ít sinh viên được kết nạp Đảng khi mới ở tuổi 20 và cũng bởi vai trò của đảng viên làm công tác Đoàn nên em luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Với rất nhiều thành tích đã được ghi nhận, khi được hỏi, Khánh Linh không chia sẻ gì nhiều mà em chỉ tâm sự rằng: "Em muốn thể hiện tình yêu Đảng, yêu Đoàn bằng những việc làm thiết thực".

Nguyễn Thị Khánh Linh - Nữ sinh xuất sắc Trường Đại học Vinh: “Yêu Đảng và yêu Đoàn bằng việc làm thiết thực”  - Ảnh 1.

Tại chương trình tổng kết Công tác Đoàn trường Đại học Vinh năm 2025, Khánh Linh là một trong những nữ cán bộ đoàn Đoàn được nhắc tới nhiều trong các phong trào hành động. Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập, Khánh Linh là một đảng viên trẻ, là ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Thuộc Trường Đại học Vinh), là Phó bí thư chi đoàn lớp 64B2 chuyên ngành Luật học.

Nguyễn Thị Khánh Linh - Nữ sinh xuất sắc Trường Đại học Vinh: “Yêu Đảng và yêu Đoàn bằng việc làm thiết thực”  - Ảnh 2.

Nhìn vào bảng thành tích học tập và rèn luyện trong 3 năm qua cũng đủ thấy sự phấn đấu của Khánh Linh rất đáng nể. Chỉ tính riêng năm học 2024 - 2025, Khánh Linh cũng ẵm về cả chục giấy khen các lĩnh vực, trong đó nổi bật là thành tích: Giải thưởng "Sao Tháng Giêng, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", danh hiệu "Sinh viên Giỏi", "Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn", "Đạt thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và Phong trào Sinh viên" "Nữ sinh tiêu biểu Trường Đại học Vinh" …. Gặp Khánh Linh, có lẽ đằng sau dáng vẻ yêu kiều, đoan trang là tài năng khiến người khác không thể không ấn tượng. Khánh Linh là một trong số các ứng viên sáng giá trong cuộc thi Hoa khôi của Trường Đại học Vinh năm vừa qua, em không chỉ thể hiện tài năng ứng xử, lợi thế thuyết trình, phản ứng nhanh nhạy mà còn là một giọng ca triển vọng mang đậm chất dân ca xứ Nghệ sâu lắng, trí huệ và vô cùng da diết.

Nguyễn Thị Khánh Linh - Nữ sinh xuất sắc Trường Đại học Vinh: “Yêu Đảng và yêu Đoàn bằng việc làm thiết thực”  - Ảnh 3.

Sinh ra trên mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng và được giáo dưỡng trong một gia đình nho học đã tạo cho Khánh Linh hội tụ cả hình thức và nội tâm rất đẹp, rất thuần khiết, khiến người đã gặp em đều thấy ở đó một sự tinh khôi, hướng thiện như đóa hoa mùa xuân. Linh rất ít nói về bản thân mình, chỉ nói về thầy cô bạn bè như là một nhân duyên tốt đã cho em điểm tựa để vươn lên, để em có mảnh đất an lành để được thể hiện khát khao tuổi trẻ thông qua học tập và phong trào sinh viên.

 Em nói rằng, trong sâu thẳm trái tim mình em rất biết ơn tổ chức Đoàn đã cho em được trưởng thành, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Khi là đảng viên trẻ làm công tác Đoàn, em luôn thấy mình phải tự trau dồi bản lĩnh chính trị, bản thân phải gương mẫu trong mọi mặt để đáp lại sự tin yêu của Đảng bộ và Ban chấp hành Đoàn trường trường Đại học Vinh. Mặc dù là thế hệ gen Z, rất nhiều bạn trẻ ngày nay thích khám phá, thích tự do, thích thể hiện bản thân một cách cởi mở, thích sử dụng công nghệ là cầu nối với thế giới bên ngoài, nhưng Khánh Linh lại chọn cho mình một cách khẳng định rất thông minh thông qua kết quả học tập rèn luyện thật xuất sắc. 

Em sử dụng công nghệ để tìm hiểu tri thức, mở rộng thế giới nộitâm và tìm hiểu các nền văn minh nhân loại thông qua cách học tập chọn lọc và sáng tạo. Khánh Linh chân thành tâm sự: " Là một sinh viên, em không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân khi được thầy cô, bàn bè tin tưởng, tín nhiệm. Bản thân em chọn lối sống giản dị, lành mạnh, có kỷ luật nghiêm khắc với bản thân. Chúng em là thế hệ thanh niên Gen Z lấy công nghệ làm bạn đồng hành trên bước đường học tập và trưởng thành. Trước những cám dỗ và mặt trái của mạng xã hội, phải luôn tỉnh táo, nâng cao chuẩn mực đạo đức, hòa nhập mà không hòa tan, luôn giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp, lý tưởng cách mạng và tình yêu quê hương đất nước, tình yêu gia đình trong xu thế mới. 

Nhận ra điều đó, em cùng các bạn trong chi đoàn của mình luôn cùng nhau vun đắp hoài bão của tuổi trẻ, tự mình định hướng cho tương lai bằng những mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Em mong sau này ra trường có đủ kiến thức để đáp ứng yêu cầu cao trong xu thế hiện đại, mang lại giá trị tốt đẹp cho bản thân, gia đình và cộng đồng, dân tộc. Giờ đây, ngồi trên ghế nhà trường em nguyện là thế hệ đảng viên - sinh viên - đoàn viên gương mẫu trong học tập để xứng đáng với 8 chữ vàng mà Trường Đại học Vinh đã trao gửi: "Bản lĩnh - Trí Tuệ - Văn Minh - Tình nguyện".

Nguyễn Thị Khánh Linh - Nữ sinh xuất sắc Trường Đại học Vinh: “Yêu Đảng và yêu Đoàn bằng việc làm thiết thực”  - Ảnh 4.

Có lẽ, tâm sự của Khánh Linh giữa những ngày tháng 3 đầy ý nghĩa này giống như một ngọn lửa nhỏ trong những ngọn lửa lung linh được thắp lên từ trái tim khát khao của thế hệ đoàn viên thanh niên hôm nay mong được cống hiến, được thể hiện vai trò của mình với gia đình, nhà trường và xã hội ở thời kỳ mới. Trong cuộc cách mạng công nghệ đang bão hòa thông tin, các em được học tập, được tiếp nhận tinh hoa nhân loại, được thể hiện bản thân mình một cách cởi mở…. thì những tâm sự và thành tích của Phó bí thư chi đoàn - Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Khánh Linh lại là một bằng chứng về sự tỏa sáng theo một cách rất chân thành, rất đáng trân trọng và cần được lan tỏa. Chúc cho Khánh Linh nói riêng và các bạn trẻ trường Đại học Vinh sẽ là những ngọn lửa ấm áp, thắp sáng tinh thần xung kích, tình nguyện, yêu Đảng, yêu Đoàn bằng những việc làm thiết thực và lan tỏa ý nghĩa trong xã hội.

Hà Dung