"Nhạc trẻ thập niên 70": Đêm nhạc cho thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng từng chi tiết

Chủ nhật, 29/09/2024 - 22:27

Một không khí âm nhạc sôi động, rạo rực, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết say mê được tái hiện trong đêm "Nhạc trẻ thập niên70". Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh những ca khúc bất hủ của 6 vị nhạc sĩ tài hoa: Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, Quốc Dũng, Lê Uyên Phương, Nguyễn Ánh 9, Đức Huy... vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 28/9.

Đêm nhạc được đánh giá đẳng cấp và đọng lại nhiều đong đầy cảm xúc. Ở đó, các nghệ sĩ không chỉ chia sẻ về những bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp của mình mà còn trực tiếp thể hiện lại những bản hit nổi tiếng một thời. Minh chứng tại khán phòng Nhà hát lớn không còn một ghế trống, và không có khán giả nào bỏ về giữa chừng trong đêm cuối tuần.

Trong đêm nhạc, khán giả được đắm mình vào những tuyệt khúc thập niên 70 tiêu biểu của các nhạc sĩ lừng danh nhất như Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, Lê Uyên Phương, Nguyễn Ánh 9, Quốc Dũng, Đức Huy... qua tiếng hát của danh ca Elvis Phương, các ca sĩ Ngọc Châm, Thái Thùy Linh, Phương Anh, Tuấn Anh, Ngân Thùy, Nguyễn Đình Tuấn Dũng, Trần Tuấn Hòa, Hoàng Lương, Đức Tùng, Lê Anh Chính…

Danh ca Elvis Phương đi hát từ năm 16 tuổi và nổi tiếng những năm 70 khi tham gia ban nhạc Phượng Hoàng với hai nhạc sĩ trụ cột là Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang. Trong đêm "Nhạc trẻ thập niên 70 Elvis Phương ở tuổi 79 nhưng biểu diễn "sung", đầy sức lôi cuốn khán giả. Ông khuấy động không gian Nhà hát lớn với Blue suede shoes của Elvis Presley - thần tượng của Elvis Phương khi mới vào nghề, Mal (Christophe), Yêu em, Huyền thoại người con gái, cùng liên khúc các sáng tác của NS Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang: Tôi muốn - Yêu người yêu đời - Thương nhau ngày mưa.

Trên sân khấu, Elvis Phương cũng chia sẻ ông đã theo và gắn bó với nghề đến nay là 63 năm.  Danh ca hóm hỉnh nói: "Tôi đã gắn bó với nghề hát 63 năm và hứa với bà xã là sẽ hát tới năm 104 tuổi mới thôi". Phong độ cùng với sự hóm hỉnh của danh ca nhận được sự tán thưởng, yêu mến của đông đảo khán giả theo dõi đêm nhạc.

"Nhạc trẻ thập niên 70" cũng đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của nữ ca sĩ "Du ca" Thái Thùy Linh. Lâu nay Thái Thùy Linh vẫn đi hát nhưng "hơi lơ là" bởi nữ ca sĩ bận rộn nhiều hơn với các công việc thiện nguyện, các hoạt động xã hội. Thái Thùy Linh nói có nhiều cảm xúc khi được trở lại với "sân khấu chuyên nghiệp" kể từ sau khi dịch Covid-19.

Trên sân khấu Nhà hát Lớn, Thái Thùy Linh thể hiện đầy cảm xúc hai sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương là Dạ khúc chotình nhân và Hãy ngồi xuống đây. Nhạc Lê Uyên Phương cùng người thầy - nhạc sĩ Nguyễn Quang đã từng "cứu rỗi" Thái Thùy Linh thời điểm năm 2018 khi cô ra mắt album Như loài thú hoang. Theo lời nữ ca sĩ, hai người thầy đã giúp Thái Thùy Linh hiểu hơn, thấm hơn, ảnh hưởng lớn tới con đường cô đi sau đó, không còn đau khổ vì những trắc trở, sóng gió trong cuộc đời.

Đặc biệt, bản nhạc Khi xưa ta bé (Bang Bang, lời Việt Phạm Duy) với phần song ca của Thái Thùy Linh với Phương Anh, cùng sự tham gia đệm keyboard của đạo diễn - nhạc sĩ Nguyễn Quang thực sự khiến sân khấu bùng nổ.

Những tuyệt phẩm nổi tiếng thập niên 70 được biểu diễn trong đêm nhạc, không thể không kể tới Búp bê không tình yêu (Nhạc ngoại, lời Việt Vũ Xuân Hùng), Một giấc mơ (NS Nguyễn Trung Cang) qua phần thể hiện của ca sĩ Ngân Thùy. Ca sĩ Ngân Thùy còn song ca cùng ông xã Nguyễn Tuấn Anh bản Tình khúc cho em (NS Lê Uyên Phương).

Khá lâu rồi mới xuất hiện, ca sĩ - NSƯT Phương Anh gửi tặng khán giả nhạc phẩm Hoang vắng (NS Quốc Dũng) và Bay đi cánh chim biển (NS Đức Huy). Cùng với đó, khán giả "Nhạc trẻ thập niên 70" còn được thưởng thức giọng nam ấm Trần Tuấn Hòa với sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng Em đã thấy mùa xuânchưa và Vũng lầy của chúng ta (NS Lê Uyên Phương); Nguyễn Đình Tuấn Dũng sâu lắng với Còn yêu em mãi (NS Nguyễn Trung Cang), Mai (NS Quốc Dũng); Nguyễn Tuấn Anh với Ai đưa em về (NS Nguyễn Ánh 9), giọng ca Đức Tùng - Lê Anh Chính - Hoàng Lương gửi tới khán giả sắc màu trẻ trung, lãng mạn với Đồng xanh (Nhạc ngoại, lời Việt Lê Hựu Hà) và Tôi thương (Lê Hựu Hà, Quốc Dũng, Nguyễn Ánh 9)…

Ca sĩ Ngọc Châm đầy cảm xúc khi thể hiện tình khúc kinh điển Đường xưa (NS Quốc Dũng). Cô cũng song ca ngọt ngào, lãng mạn cùng Tuấn Dũng ca khúc Nếu xa nhau - sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy.

"Nhạc trẻ thập niên 70" đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, là những hoài niệm đẹp về một thời kỳ rực rỡ. Bên cạnh đó, đêm nhạc còn mang ý nghĩa nhân văn khi ca sĩ Ngọc Châm cũng là giám đốc Vàng Son Một Thuở đã kêu gọi và nhận được sự đồng thuận của các nghệ sĩ cùng đóng góp để làm việc thiện nguyện hướng tới đồng bào chịu nhiều thiệt hại do bão lũ. Trong đêm nhạc, ca sĩ Ngọc Châm cùng các nghệ sĩ cũng kêu gọi khán giả tham gia ủng hộ hành trình thiện nguyện.

"Nhạc trẻ thập niên 70": Đêm nhạc cho thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng từng chi tiết - Ảnh 1.

"Nhạc trẻ thập niên 70": Đêm nhạc cho thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng từng chi tiết - Ảnh 2.

"Nhạc trẻ thập niên 70": Đêm nhạc cho thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng từng chi tiết - Ảnh 3.

"Nhạc trẻ thập niên 70": Đêm nhạc cho thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng từng chi tiết - Ảnh 4.

"Nhạc trẻ thập niên 70": Đêm nhạc cho thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng từng chi tiết - Ảnh 5.

"Nhạc trẻ thập niên 70": Đêm nhạc cho thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng từng chi tiết - Ảnh 6.

"Nhạc trẻ thập niên 70": Đêm nhạc cho thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng từng chi tiết - Ảnh 7.

"Nhạc trẻ thập niên 70": Đêm nhạc cho thấy sự chỉn chu, kỹ lưỡng từng chi tiết - Ảnh 8.

Một số hình ảnh về đêm diễn

Sáng nay 29/9, đoàn thiện nguyện của Vàng Son Một Thuở cùng các y bác sĩ đã về xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, để khám bệnh, cấp thuốc, chia sẻ với người dân chịu nhiều thiệt hại, mất mát do siêu bão Yagi. Tôn vinh những tác giả âm nhạc có thành tựu - những người đã miệt mài cống hiến cuộc đời mình cho sáng tạo, tôn vinh các giá trị nghệ thuật, tôn vinh nghệ thuật vì cộng đồng, đó là những giá trị mà ca sĩ Ngọc Châm cùng Vàng Son Một Thuở đã và đang theo đuổi.

Lê Gia