Những “bóng hồng” nội tim mạch

Thứ ba, 25/10/2022 - 15:33

TNV - Tôi gọi Viện tim là “tình đầu” bởi nơi đó trái tim tôi lần đầu cảm nhận những rung động, hỗn độn cảm xúc rất đặc biệt. Tôi bị hấp dẫn ngay từ ngày đầu tiên bởi sự chuyên nghiệp và công việc với áp lực cao, nơi giành giật từng nhịp đập của trái tim – nơi dạy tôi biết thời gian quý hơn cả vàng. Tôi nhận thấy tình yêu với Tim mạch được vun đắp lên từ những mẩu cảm xúc chân thực nhất, và rồi mỗi ngày, tôi cảm nhận được hạnh phúc là khi trái tim còn biết đập những nhịp bình thường, là khi hít thở không phải một gánh nặng.

Tập thể phụ nữ và lãnh đạo viện tim mach chụp ảnh chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Tôi yêu “trái tim” nhưng còn yêu hơn những người thầm lặng bảo vệ sự yên bình của nó. Thầm cảm mến những bóng hồng viện tim mạch, mỗi người một câu chuyện mà chẳng ai có thể đong đếm được những khó khăn họ phải trải qua, nhưng trên tất cả họ chưa từng yếu đuối, chưa từng chọn bỏ cuộc. Những người chị, người em chẳng quản ngại gian truân, “đánh bệnh như đánh giặc”, thức cùng bệnh nhân suốt những đêm bạo bệnh hoành hành, trăn trở, túc trực bên giường bệnh cho tới khi tạm lui những hiểm nguy. Đứng trước những ca bệnh nặng, đôi lúc cảm giác chùn bước chân, nhưng ở cạnh tôi luôn có các chị luôn động viên khích lệ, giúp đỡ tìm cách vượt qua khó khăn. Tôi cảm nhận được ở các chị là sự ân cần, tận tâm và thấu cảm – điều mà có lẽ sẽ khó tìm thấy ở bất kỳ 1 trường đời nào.

Điều dưỡng ân cần chăm sóc, thăm bệnh mỗi sáng

Gác lại những giờ trực, buồng bệnh, phụ nữ viện tim mạch là những ngôi sao tỏa sáng bởi sự tự tin và tri thức. Các chị luôn là những người đi đầu bệnh viện trong tham gia nghiên cứu khoa học, báo cáo ở các hội nghị lớn chia sẻ cả về chuyên môn và kinh nghiệm điều trị. Những sắc màu riêng của mỗi người càng thêm nổi bật trên những diễn đàn khoa học – là niềm tự hào vì bản thân đã và đang đứng trong hàng ngũ chất lượng ấy.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ Viện tim mạch

Chẳng hề đơn giản khi diễn tả lời của trái tim minh bằng những ngôn từ thuần túy ngay cả khi đã là thành phần của nơi thấu hiểu những “trái tim”. Chỉ biết rằng, nơi đây – tôi đã lớn lên từng ngày trưởng thành qua những sai lầm, những vấp ngã nhưng chưa bao giờ phải một mình vượt qua khó khăn.

Bằng tất cả sự chân thành và biết ơn, tôi muốn gửi đến các chị em phụ nữ viện tim mạch lời cảm ơn vì sự hy sinh và cống hiến chưa bao giờ ngơi nghỉ. Xin cảm ơn những thương yêu đã dành cho bệnh nhân và sự chân thành đã tiếp thêm nghị lực cho một bác sĩ trẻ biết nỗ lực để tiếp bước truyền thống bảo vệ trái tim.

Bùi Hương Lan

Khoa Nội Tim mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108