logo
ISSN 2734-9020

Những câu chuyện đời thường đong đầy cảm xúc của phụ nữ khiếm thị

Thứ ba, 20/10/2026 - 17:41

Sáng 19/10, Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Cuộc thi tiểu phẩm với chủ đề “Câu chuyện nhỏ của tôi”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nơi những nữ hội viên khiếm thị tự tin cất lên tiếng nói, tái hiện chân thực những vui buồn trong gia đình, công việc và đời sống thường nhật.

Từ trang kịch bản đến nhịp đập đời thực

Mở đầu chương trình là tiểu phẩm tái hiện khung cảnh quen thuộc của một gia đình có cả bố và mẹ đều khiếm thị. Khi con nhỏ mang bài toán hình học về hỏi, những khái niệm như hình bình hành, hình tam giác... khiến hai vợ chồng loay hoay tìm cách mô tả và giải thích. Những màn đối đáp hóm hỉnh, chân thật không chỉ mang lại tiếng cười giòn giã cho hội trường mà còn phản ánh sâu sắc những rào cản, khó khăn mà các bậc cha mẹ khiếm thị gặp phải trên hành trình đồng hành cùng con trẻ học tập. Tình huống được giải quyết trọn vẹn, ấm áp khi người mẹ chủ động kết nối với cô giáo chủ nhiệm, gửi gắm sự hỗ trợ từ phía nhà trường.

Những câu chuyện đời thường đong đầy cảm xúc của phụ nữ khiếm thị - Ảnh 1.

Chuyển sang bối cảnh tại một cơ sở xoa bóp bấm huyệt – nơi nhiều người khiếm thị đang mưu sinh, tiểu phẩm thứ hai đã thẳng thắn chạm đến những va chạm thực tế trong nghề. Nhân vật nữ chính đối mặt với tình huống phát sinh khi gặp vị khách có những lời lẽ và đề nghị vượt quá giới hạn công việc. Bằng sự bản lĩnh, cách ứng xử khéo léo, vừa nhẹ nhàng, hài hước nhưng vô cùng dứt quát, chị đã bảo vệ được giá trị bản thân, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và duy trì sự chuyên nghiệp trong công việc.

Những câu chuyện đời thường đong đầy cảm xúc của phụ nữ khiếm thị - Ảnh 2.

Khép lại hội thi, tiểu phẩm "Người mẹ của tôi" lắng đọng nhiều cảm xúc. Trong một chiều mưa, cô gái khiếm thị bán bánh mì dạo tình cờ trò chuyện cùng vị khách mua hàng. Từ những nhọc nhằn mưu sinh, câu chuyện dần trải lòng về tình mẫu tử: người khách bùi ngùi nhớ về người mẹ đã khuất, còn cô gái trăn trở gửi gắm tình yêu thương dành cho người mẹ già yếu, thường xuyên đau ốm nơi quê nhà. Những lời tâm sự giản dị, mộc mạc đã chạm đến trái tim người nghe, tạo nên khoảng lặng đầy xúc động ngay trước ngưỡng cửa ngày Phụ nữ Việt Nam.

Sự bản lĩnh và nét đẹp tâm hồn qua góc nhìn Ban giám khảo

Thành công của cuộc thi không thể không kể đến sự đồng hành và những đánh giá chuyên môn sâu sắc từ Hội đồng Ban giám khảo.

Nhận xét về nội dung và diễn xuất của các thí sinh, ông Đặng Đình Mạnh – Giám đốc Nhà hàng Mạnh Cá Lăng, thành viên Ban giám khảo chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động và bất ngờ trước khả năng nhập vai tự nhiên, chân thật của các chị em hội viên khiếm thị. Dù không thể nhìn thấy ánh đèn sân khấu hay khán giả, các chị vẫn truyền tải trọn vẹn từng ánh mắt, nụ cười và mạch cảm xúc của nhân vật. Các tình huống đưa ra rất thực tế, dí dỏm nhưng chứa đựng thông điệp sống vô cùng nhân văn và kiên cường."

Những câu chuyện đời thường đong đầy cảm xúc của phụ nữ khiếm thị - Ảnh 3.

Đồng quan điểm đó, HLV Tống Hường – Giám đốc Trung tâm Yoga Quốc tế, thành viên Ban giám khảo nghẹn ngào: "Đằng sau mỗi tiểu phẩm là sự nỗ lực phi thường của những người phụ nữ giàu nghị lực. Nhìn các chị tự tin làm chủ sân khấu, mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng về tình yêu thương, tình mẫu tử và lòng tự trọng nghề nghiệp, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực và vẻ đẹp tâm hồn tỏa sáng rực rỡ từ các chị. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà là một không gian lan tỏa sự thấu hiểu và yêu thương."

Ấm áp những tấm lòng đồng hành và hướng tới tương lai

Nhân dịp này, chương trình đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia thiết thực từ các đơn vị tài trợ và các nhà hảo tâm. Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã trao tặng những phần quà sức khỏe ý nghĩa của công ty tới toàn thể các thí sinh và hội viên tham dự. Bên cạnh đó, các thành viên Ban giám khảo và các nhà hảo tâm cũng đã trao những bó hoa tươi thắm, các phần quà động viên cùng những hộp cháo cá lăng nóng hổi, đong đầy tình nghĩa đến tận tay từng thí sinh và người khiếm thị.

Những câu chuyện đời thường đong đầy cảm xúc của phụ nữ khiếm thị - Ảnh 4.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, ông Nguyễn Tiến Thành – Chi hội trưởng Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân cho biết: "Các tiểu phẩm đều được đúc kết từ chính những trải nghiệm đời thường của hội viên – từ chuyện nuôi dạy con, công việc hằng ngày đến tình cảm gia đình. Các chị em đã cùng nhau bàn bạc, hoàn thiện kịch bản, kiên trì tập luyện để đưa chính câu chuyện của mình lên sân khấu. Qua đó, chúng tôi mong muốn cộng đồng có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về cuộc sống, tâm tư cũng như khả năng vươn lên mạnh mẽ của người phụ nữ khiếm thị."

Trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc thi, Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân dự kiến sẽ tiếp tục duy trì và phát triển Câu lạc bộ Kịch Thanh Xuân. Đây sẽ là sân chơi văn hóa bền vững, nơi dàn dựng thêm nhiều vở diễn chất lượng để hội viên có cơ hội giao lưu, tham gia vào các hoạt động nghệ thuật của Hội cũng như các phong trào văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Thành Nguyễn