Trung vệ Eric Bailly gia nhập Man United vào mùa hè 2016 với bản hợp đồng trị giá 38 triệu euro. Sau mùa giải đầu tiên, nhiều người tin rằng Man United đã lời to sau khi chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của anh. Tuy nhiên, Bailly là minh chứng rõ nét của một tài năng bị tàn phá bởi những chấn thương.
Trong suốt 6 năm thi đấu dưới màu áo Quỷ Đỏ, Bailly đã phải dành thời gian để vật lộn với chấn thương nhiều hơn là thể hiện trên sân cỏ.
Chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của tuyển thủ Bờ Biển Ngà
Trong mùa hè vừa rồi, Bailly đã trở lại và trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Hậu vệ người Bờ Biển Ngà luôn thể hiện sự năng nổ để chiếm lấy cảm tình của ông thầy người Hà Lan.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của bản hợp đồng trị giá 57 triệu bảng (65 triệu euro) Lisandro Martinez đã làm 'lu mờ' mọi nỗ lực của Bailly. Hậu vệ 28 tuổi bị rơi vào viện thanh lý bởi ở Harry Maguire, Victor Lindelof và Raphael Varane được xem là những lựa chọn tốt hơn.
Lisandro Martinez vừa chính thức ra mắt Man United
Theo The Atheletic, Bailly đang nhận được sự quan tâm đến từ AC Milan, đội bóng đang ráo riết tìm một trung vệ để khỏa lấp khoảng trống mà Alessio Romagnoli để lại. Các nhà ĐKVĐ nước Ý đang phải trải qua một mùa hè khó khăn bởi đội bóng của HLV Pioli vẫn chưa có bất kỳ một sự bổ sung đáng kể nào.
Bên cạnh đó, HLV Jose Mourinho của AS Roma cũng là đội được cho là đang theo dõi sát sao hậu vệ Eric Bailly. Đội bóng thành Rome đang rầm rộ 'chiêu binh mãi mã' với tham vọng sẽ đạt thành tích đáng kể trong 'mùa giải thứ hai' của HLV Jose Mourinho.
Môi trường Serie A có thể sẽ phù hợp hơn với một cầu thủ vốn mẫn cảm với chấn thương như Bailly
Vẫn chưa có một lời 'dạm hỏi' chính thức nào từ các bên liên quan nhưng đây là một thông tin tích cực cho cả sự nghiệp của Eric Bailly và quá trình giảm tải những người thừa của Man United.