Mới đây, tại chương trình Hoa xuân ca, NSND Thanh Lam đã chia sẻ về cú đột phá của mình trong năm qua khi lần đầu hát dân ca Nam bộ trên sóng truyền hình gây bão với bài Áo mới Cà Mau.
Cô nói: "Năm vừa qua, tôi có tham gia chương trình Our Song Vietnam và có cơ hội giao lưu, làm việc cùng các nghệ sĩ trẻ GenZ. Điều này rất thi vị vì đã một thời gian tôi lắng đọng lại cuộc sống của mình, không quá đắm đuối với âm nhạc nữa.
Nhờ làm việc với các bạn trẻ, tôi được kích hoạt lại tuổi trẻ của mình, với thời quá khứ mà tôi đã từng rất ngông.
Bình thường tôi chỉ là nghệ sĩ tự do nhưng khi tham gia chương trình phải vừa hát vừa nhảy, lại hát theo phong cách dân ca miền Nam.
Cái này tưởng là dễ nhưng thực ra lại rất khó vì tôi phải hát tiếng miền Nam, phát âm theo giọng miền Nam. Đó là ấn tượng rất mạnh. Bài hát với tôi rất đáng yêu, là một kỷ niệm đẹp khi tôi lần đầu trở thành cô gái Cà Mau, bà mẹ Cà Mau".
Về cái Tết trong thời gian hiện tại, Thanh Lam nói: "Tết là khoảng thời gian thú vị. Bình thường, cứ Tết đến là tôi phải chạy show nhưng gần đây cũng lắng lại, tĩnh lặng bên người thân, lắng đọng cho riêng mình.
Đối với tôi, Tết là thời khắc mọi người cởi mở hơn với nhau, yêu nhau hơn ngày thường. Ngày thường mọi người bị cuốn vào công việc, cuốn vào nhiều điều nên ít dành thời gian yêu thương nhau. Nhưng Tết đến thì mọi người được quây quần bên nhau, được gần gũi, thể hiện tình yêu thương với nhau. Ví dụ như Tết đến thì tôi được nhận lì xì, rồi lì xì cho các con cháu.
Thói quen ngày Tết của tôi là cắm hoa. Tôi rất thích cắm hoa. Nhà tôi đầy hoa luôn. Tôi tốn khá nhiều tiền để mua hoa về cắm, cắm đầy nhà đầy cửa, nhưng vui, tôi thích được trang trí nhà cửa.
Tết ngày xưa của tôi rất đơn sơ. Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc ngồi bên nồi bánh chưng với gia đình. Mẹ cho tôi rửa lá, gói bánh chưng. Tôi chẳng bao giờ quên được cái lạnh khi rửa lá rong và mùi bánh chưng để chuẩn bị cho một cái Tết.
Bây giờ cái gì cũng mua được, cuộc sống tiện lợi quá lại làm bớt đi kỷ niệm. Tôi vẫn nhớ kỷ niệm ngồi rửa lá rong gói bánh chưng ở bể nước thật to, xung quanh là mọi người".
Tùng Ninh