logo
ISSN 2734-9020

NTK Linh Moon dốc hết mọi vốn liếng để thực hiện giấc mơ của mình trong bộ sưu tập SOGNO NIGHT tại lâu đài Petrovsky

Thứ năm, 26/02/2026 - 23:09

Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là NTK thời trang. Bởi gia đình tôi có truyền thống về lĩnh vực âm nhạc.

NTK Linh Moon chia sẻ với tôi trong một buổi sáng mùa xuân khi trời mưa tầm tã ở một con ngõ 34 Vạn Bảo Hà Nội.

Trái ngược với sự ẩm ướt bên ngoài, căn phòng lắng đọng, được sắp đặt rất có gu và thật tinh tế. Đó là thời điểm, chị vừa đóng gói bộ sưu tập thời trang để sẵn sàng cho chuyến lưu diễn tại Nga.

NTK Linh Moon dốc hết mọi vốn liếng để thực hiện giấc mơ của mình trong bộ sưu tập SOGNO NIGHT tại lâu đài Petrovsky  - Ảnh 1.

Ngồi trước NTK Linh Moon, nhâm nhi một ly AMERICANO nóng, được chiêm ngưỡng rất nhiều các bộ trang phục: Từ đầm biểu diễn, áo dài, thời trang công sở, đồ event… đều toát lên cảm hứng nghệ thuật cũng như thông điệp mà chị gửi gắm thổi hồn vào đó.

Mỗi thiết kế giống như một tác phẩm nghệ thuật mà Linh Moon muốn tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian, khẳng định giá trị bền vững của bàn tay người thợ.

Nghệ thuật được tạo ra từ đôi tay, từ thời gian, và từ sự kiên nhẫn, tâm huyết, giống như từng lớp sơn mài phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ mới đạt đến chiều sâu và toát lên được ánh sáng riêng.

NTK Linh Moon dốc hết mọi vốn liếng để thực hiện giấc mơ của mình trong bộ sưu tập SOGNO NIGHT tại lâu đài Petrovsky  - Ảnh 2.

Nhìn vào đôi mắt của chị tôi cảm được rằng:

Lần trở lại này sẽ đánh dấu cho sự thay đổi, đến mức bản thân phải cảm thấy ngạc nhiên bởi một nguồn năng lượng được khởi tạo vô cùng mới mẻ. Và tôi cũng nhìn thấy "sự dũng cảm" nữa.

NTK Linh Moon dũng cảm tin vào bản thân mình, cũng như dũng cảm bước đi trên con đường mình hướng tới. Mặc dù ai mà chả có lúc yếu lòng, có những lúc tự ti về bản thân, lúc mà mình thật sự mệt mỏi nhưng không con đường trải đầy hoa. Có ánh nắng và sẽ có những bão bùng, nhưng quan trọng là phải giữ vững được tâm trí.

NTK Linh Moon dốc hết mọi vốn liếng để thực hiện giấc mơ của mình trong bộ sưu tập SOGNO NIGHT tại lâu đài Petrovsky  - Ảnh 3.

Khoảnh khắc khi Linh Moon từ một cô giáo dạy piano rẽ ngang sang thời trang, Linh Moon đã hài hước tâm sự rằng: Vì tôi được nhận "lương quá cao" tại Nhạc viện thôi.

Có lẽ cuộc đời chị phải biết ơn những khoảng "lặng" ấy lắm mới tái sinh ra Linh Moon của ngày hôm nay.

Khoảng "lặng" kinh tế đã thôi thúc chị phải tìm thêm một công việc gì đó để đủ cho cuộc sống

Do vậy để có thêm thu nhập chị đã đầu tư thời gian, sức lực vừa học vừa làm cần mẫn như một chú ong chăm chỉ.

Và hiện tại. Con đường đó đã giúp chị nhận ra chân ái của cuộc đời mình là sáng tạo thời trang, nhất là thời trang ứng dụng trong đời sống và đó là một lựa chọn đúng đắn.

NTK Linh Moon dốc hết mọi vốn liếng để thực hiện giấc mơ của mình trong bộ sưu tập SOGNO NIGHT tại lâu đài Petrovsky  - Ảnh 4.

Là một NTK tài năng và sáng tạo, Linh Moon không chỉ đơn thuần làm đẹp cho khách hàng, mà còn là người mang đến cho họ một trải nghiệm nghệ thuật đích thực. Phong cách làm việc của cô không chỉ dừng lại ở việc kỹ thuật mà còn chứa đựng sự tận tụy và đam mê.

Với mỗi bộ sưu tập Linh Moon hướng đến phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên, tạo nên những điểm nhấn trên đường cong của cơ thể giống như hình chữ S- Bản đồ của đất nước Việt Nam.

Ở cái ngưỡng một người đàn bà là mẹ của 3 con, NTK Linh Moon thực sự thông minh để cân bằng cuộc sống. Khi mạnh mẽ, khi nữ tính mềm mại, người phụ nữ ấy làm chủ giấc mơ đời mình và có lòng với trắc ẩn với con người, cuộc sống.

Gặp rồi mới hiểu, vì sao Linh Moon chọn tĩnh lặng. Bởi cô không muốn bị cuốn vào những vòng xoáy tranh cãi.

Cô "lặng" là để chờ câu trả lời của thời gian, thay vì phán xét hay giáo dục thị trường. Bởi suy cho cùng, đã là thời trang hay nghệ thuật thực thụ, thì càng để lâu càng có giá trị!

SOGNO NIGHT - Đêm của những giấc mơ ngoài thời trang còn âm nhạc phủ đầy với bộ sưu tập của NTK Linh Moon thêm sự góp mặt của ca sĩ Phạm Thu Hà, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc cùng nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng.

SOGNO NIGHT lần đầu tiên được diễn ra trong lâu đài Petrovsky vào ngày 21-3 tại đất nước Nga.

Việc các nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam được trình diễn tại lâu đài Petrovsky (Nga) - kiệt tác kiến trúc thế kỷ 18 theo phong cách tân Gothic được Catherine Đại đế xây dựng - là giấc mơ trở thành hiện thực tuyệt vời, nơi âm nhạc hòa quyện với di tích lịch sử chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp tại đất nước này.

Show diễn tôn trọng sự tối giản tuyệt đối, không thương mại hóa, tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm âm nhạc và thời trang cho khán giả trong không gian nghệ thuật, đậm chất "cơ hội vàng" cho thiết kế Việt.

NTK Linh Moon dốc hết mọi vốn liếng để thực hiện giấc mơ của mình trong bộ sưu tập SOGNO NIGHT tại lâu đài Petrovsky  - Ảnh 5.

Trong buổi trò chuyện đầu xuân Bính Ngọ NTK

Linh Moon chia sẻ:

Ý tưởng show diễn "SOGNO NIGHT" của NTK Linh Moon tại lâu đài Petrovsky (Nga) hình thành từ tình yêu với kiến trúc cổ kính nơi chị đi qua mỗi ngày.

Linh Moon chủ động liên hệ và trao đổi trực tiếp với giám đốc lâu đài Petrovsky để bày tỏ nguyện vọng tổ chức show. Và điều bất ngờ xảy ra mà khiến chị không thể ngờ tới khi Ban quản lý lâu đài, đặc biệt là giám đốc, có hảo cảm với đất nước và con người Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho sự kiện.

Với kinh nghiệm từ mùa trước chị đã thực hiện nhiều sô áo dài tại Nga như sự kiện kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt - Nga; Xuân quê hương; tour diễn tại 4 trường đại học lớn ở Matxcơva; hay sô diễn mở màn diễn đàn phụ nữ quốc tế gồm 5.000 người tham dự ở Ekaterinbough; cũng như thi và đoạt giải Pierre Cardin tại Macedonia…

Lần này, ngoài việc hướng tới sự tương thích cao nhất với bối cảnh tổ chức, chị cũng muốn thử sức mình ở màu sắc khác.

Có thể nói, giữa dòng chảy thời trang đương đại, NTK Linh Moon đã tìm cho mình một lối riêng: chậm rãi, bền bỉ và sâu sắc.

Chính vì thế, bộ sưu tập mới của chị lần này vừa là những khoảnh khắc đáng nhớ, vừa khẳng định sự thôi thúc của một người làm nghề theo đuổi thời trang độc bản, mang tinh thần quốc tế và dấu ấn riêng biệt tại Việt Nam.

Tại đêm diễn này, Linh Moon sẽ giới thiệu khoảng 40 bộ trang phục, gần gũi phong cách công chúa, hoàng tử, hướng tới sự lộng lẫy và bay bổng để phù hợp với không gian lâu đài.

Chất liệu chính là vải tafta, kết hợp nhung, lụa và các chi tiết đính kết đá cao cấp trên nền vải voan trong suốt.

"Việc lựa chọn nước Nga làm "bàn đạp" để quảng bá văn hóa Việt Nam không chỉ dựa trên các con số ngoại giao, mà còn dựa trên một nền tảng sợi dây liên kết cảm xúc cực kỳ bền chặt giữa nhân dân hai nước. Trong thời gian tới tôi không chỉ đưa 1 mà sẽ là nhiều bộ sưu tập xuất hiện tại đây. Mỗi bộ sưu tập sẽ nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế văn hóa quốc gia. Văn hóa Nga rất coi trọng tính chân thực và chiều sâu tâm hồn. Vì vậy, bộ sưu tập tôi sẽ mong muốn kể được những câu chuyện đời thường, ấm áp về con người Việt Nam, nó sẽ càng chạm đến trái tim người Nga mạnh mẽ hơn" NTK Linh Moon nói.

NTK Linh Moon dốc hết mọi vốn liếng để thực hiện giấc mơ của mình trong bộ sưu tập SOGNO NIGHT tại lâu đài Petrovsky  - Ảnh 6.

SOGNO NIGHT - Đêm của những giấc mơ tên của chương trình cũng là giấc mơ của NTK Linh Moon đã thành hiện thực, đánh dấu một cột mốc tuyệt vời, kết quả của sự nỗ lực, kiên trì và hành động không ngừng nghỉ.

Đó là lúc những dự định, khát khao được hiện thực hóa, mang lại cảm giác hạnh phúc, tự hào và động lực to lớn để tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn trong con đường mà chị đã chọn.

Trò chuyện với NTK Linh Moon có thể khẳng định rằng: Chị rất kỹ càng và chỉn chu trong việc đầu tư hình ảnh, trang phục mỗi buổi ra mắt công chúng. Vì quan điểm của chị sẽ là "tận hiến" cho đam mê.

Chúc cho mọi cố gắng của chị cùng cộng sự sẽ tạo nên một chương trình thành công, gửi đến các khán giả trên đất nước Nga.

Bằng câu chuyện thông qua ngôn ngữ thời trang của chị, công chúng sẽ dành sự tôn trọng và tình yêu sâu sắc nhiều hơn dành cho văn hóa và con người Việt Nam.

Linh Moon là cháu ngoại của nhạc sĩ Phạm Đức Cần và nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Thị Mỹ Hảo, sáng lập Đại chúng Nhạc viện - một trong rất ít trường nhạc tư nhân đầu tiên ở Hà Nội thập niên 1950, và là con của hai NGƯT Nguyễn Đại Đồng - Phạm Thanh Bình (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).

Lê Thuý Hằng