Olympic Việt Nam ra quân ASIAD thắng lợi trong cơn mưa 6 bàn thắng

Thứ ba, 19/09/2023 - 17:11

Những chiến binh sao vàng dễ dàng phô diễn sức mạnh trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng đã có một số khoảnh khắc mất tập trung cần khắc phục.

Trong khuôn khổ trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam ASIAD 19, đội tuyển Olympic Việt Nam chạm trán Olympic Mông Cổ. HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định bố trí sơ đồ xuất phát 3-4-3 với bộ 3 tấn công Thanh Nhàn - Quốc Việt - Đình Bắc.

Những chiến binh sao vàng là đội được đánh giá cao hơn hẳn và ngay phút thứ 3, Quốc Việt đã mang về bàn mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của Đức Việt, cầu thủ Mông Cổ mắc sai lầm phá bóng hụt và lập tức bị số 9 Việt Nam trừng phạt.

Quốc Việt rực sáng trong hiệp 1.

Có bàn thắng sớm, Việt Nam thoải mái áp đặt thế trận và đến phút 31, Quốc Việt đã hoàn tất cú đúp. Tiền đạo HAGL thêm 1 lần nhận bóng từ Đức Việt và quyết đoán tung cú sút xa ngay từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm người cầu thủ Mông Cổ cuộn xoáy thẳng vào khung thành, vượt quá tầm với của thủ thành đối phương.

2 lần đánh mất lợi thế dẫn trước, U23 Việt Nam bị U23 Singapore cầm hòa đáng tiếc

Văn Khang sau đó còn đột phá dứt điểm đưa bóng đập đất vào lưới, giúp Việt Nam khép lại hiệp 1 với cách biệt áp đảo. Tuy nhiên ngay sau giờ nghỉ, Thái Sơn lại để mất bóng bị đối thủ tận dụng rút ngắn tỷ số còn 1-3.

Hai đội tạo ra cơn mưa 6 bàn thắng.

Phút 64, Minh Trọng dọn cỗ cho Nguyên Hoàng tái lập thế dẫn trước 3 bàn cho Những chiến binh sao vàng. Dù vậy đúng vào những giây cuối cùng, Việt Nam lại để Mông Cổ gỡ lại 1 bàn. Trận cầu khép lại với tỷ số 4-2 chung cuộc.

Kết quả: Olympic Việt Nam 4-2 Olympic Mông Cổ

Ghi bàn: Việt Nam: Quốc Việt 3', 31', Văn Khang 41', Nguyên Hoàng; Mông Cổ: Temulen 46', Batmunkh 90+5'

Video: U22 Việt Nam giành HCĐ SEA Games

Nguồn: Next Sports

Sinh ra ở Hải Phòng, Quốc Việt bắt đầu sự nghiệp cầu thủ trẻ tại Hải Dương, chơi cho đội bóng đá của Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Năm 2016, đội đã chiến thắng Cúp U-13 học đường tổ chức tại Đắk Lắk. Sau trận chung kết, anh được huấn luyện viên Guillaume Graechen chiêu mộ và được tuyển thẳng vào Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG.