Orange tung MV cho ca khúc hit nhất tại 'The Mask Singer' mùa 2 - 'Gặp lại năm ta 60'

Thứ sáu, 22/12/2023 - 10:19

Vào tối ngày 21/12, Orange đã chính thức tung ra bản Official visualizer "Gặp lại năm ta 60" sau khi kết thúc hành trình tại "Ca sĩ mặt nạ mùa 2" với mascot Ong Bây bi và danh hiệu Á quân.

Đây cũng chính là ca khúc hit nhất của nữ ca sĩ tại chương trình. Ở thời điểm hiện tại, bản audio của ca khúc này đã cán mốc 1,5 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 1 tháng lên sóng cùng nhiều lời khen từ khán giả. Đối với ca khúc này, Orange một lần nữa chứng minh bản thân là nghệ sĩ tài năng khi có thể vừa sáng tác, vừa hát và đảm nhận vai nữ chính trong MV. Có thể thấy, nữ ca sĩ cũng đã thực hiện rất tròn vai và thành công với nét diễn tự nhiên đi kèm ánh mắt chất chứa cảm xúc. 

Trong Official visualizer lần này, Orange chọn cách thể hiện khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm trước đây. Xuyên suốt là những phân cảnh vòng lặp đơn giản xoay quanh một cặp đôi từ khi còn trẻ đến lúc 60 tuổi và gặp lại nhau. Cũng tại nơi đó, từng có 2 người trẻ yêu nhau tha thiết, cùng chia sẻ với nhau một bài nhạc hay. Thế nhưng cuối cùng, cả hai lại không thể bên nhau mãi mãi. 

Đến khi gặp lại, đôi trẻ ngày nào giờ đây đều là những người lớn tuổi với rất nhiều sự thay đổi theo thời gian. Giờ đây, mỗi người đều đã có cho mình một cuộc sống riêng. Họ không còn ngồi sát cạnh nhau hay cùng nhau nghe những giai điệu như thời trẻ. Cả hai trao nhau những ánh mắt tiếc nuối, hoài niệm nhưng dường như cũng đã chấp nhận và mãn nguyện về một thời đã qua. 

Khi viết nên những câu chữ đầy sâu sắc như: “Ai bạc tình đã bạc đầu. Ai chân tình cũng vơi u sầu”, “Ta gói ghém giùm cho nhau lời sau cuối hãy được bình yên”, Orange đã cho thấy khả năng viết lời ngày càng tiến bộ khi thành công thể hiện được rất nhiều luồng cảm xúc gợi về một tình yêu đã kết thúc thời trẻ.

Với ca khúc Gặp lại năm ta 60, Orange tiết lộ cảm hứng để cô sáng tác xuất phát từ câu chuyện thật của bản thân và người yêu cũ. “Đây là câu chuyện thật của bản thân Cam và người yêu cũ của mình. Khi yêu nhau, người này thường có những suy nghĩ tiêu cực. Lúc đó, đã có rất nhiều khoảng thời gian căng thẳng và cả hai không thể tiếp tục cố gắng với mối quan hệ này nữa. Cam nhớ là lúc chia tay, 2 người đã có một buổi nói chuyện với nhau. Cam nói với người này là hãy cố gắng sống cho thật khỏe, thật tốt, để sau này lỡ có gặp lại thì chúng ta có thể nói với nhau một câu là chúng ta đã làm được, chúng ta đã sống được đến giờ phút này, thật là ra trò” - Orange chia sẻ. 

Về lý do ra mắt Official visualizer này, Á quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 cho biết đây là sản phẩm tri ân khán giả đã yêu thương Ong Bây Bi và cũng sẽ được cô đưa vào album sắp tới của mình. Ngoài ra, Orange cũng chia sẻ về ý tưởng đặc biệt khi thực hiện: “Mình và ekip có idea về MV là một vòng lặp từ trẻ tới già, từ già tới trẻ. Cảm hứng để mình làm idea này vì mình nghĩ cuộc đời mỗi người luôn luôn là một vòng luân hồi, và luôn có xu hướng lặp đi lặp lại, cho nên Cam đã dùng vòng lặp để ra được sản phẩm lần này”.

Khi thể hiện ca khúc Gặp lại năm ta 60 tại Ca sĩ mặt nạ, Orange cũng đã nhận được nhiều lời khen từ ban cố vấn. Trong đó, Tóc Tiên tiết lộ bản thân đã rất xúc động và rơm rớm nước mắt. Với cô, Ong Bây Bi là một người sâu sắc để có thể viết được ca khúc này. Bên cạnh đó, Thùy Chi cho biết Ong Bây Bi đã truyền động lực cho cô để có thể mạnh dạn nói lên câu chuyện của bản thân. Ngoài ra, Trấn Thành cũng đã khen ngợi Ong Bây Bi là một ca sĩ trẻ có tư duy âm nhạc tốt và có thể “chạm” đến người nghe khi cất giọng.  

Cụ thể, Tóc Tiên chia sẻ: “Khi nghe phần trình diễn của Ong, ban cố vấn đã xúc động, rơm rớm nước mắt rồi. Nghe thêm Ong chia sẻ, tôi cảm thấy đây là một câu chuyện đẹp và buồn. Để viết nên bài hát này, Ong chắc chắn phải là một cô nàng sâu sắc".

Về phía Trấn Thành, anh nhận xét về tiết mục này: “Ong Bây Bi và Erik là 2 ca sĩ trẻ có tư duy âm nhạc văn minh và mỗi khi hát đều rất 'chạm'. Ong có khả năng run note rất tốt, ở Việt Nam rất hiếm. Đa số những người như vậy đều cảm âm giỏi, giai điệu trong đầu phát triển tốt. Ong cũng thật sự thông minh khi nghĩ ra một câu chuyện rất điện ảnh để gửi gắm qua bài hát. Hy vọng bài này sẽ thành hit".

Gặp lại năm ta 60 cũng là ca khúc nằm trong dự án album được đầu tư khủng của Orange sau khoảng thời gian 2 năm vắng bóng. Trong album lần này, nữ ca sĩ là người chắp bút toàn bộ, đồng thời kết hợp với một số nghệ sĩ khác. Được biết, album sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 1/2024 với tên là Cam’On. Trước đó, Orange cũng đã chính thức hé lộ 2 ca khúc Có đau thì đau một mìnhĐừng kết thúc hôm nay nhận được nhiều sự khen ngợi từ khán giả. Bên cạnh album đầu tay, nữ ca sĩ cũng đã cho lên sóng talkshow Cam’On và ra mắt minisite riêng. Đây cũng là dự án album đầu tiên của Vpop có minisite.   

Trước đó, tại chương trình, Orange trong bộ mascot Ong Bây Bi cũng đã chiếm được 33,3% lượt bình chọn yêu thích từ khán giả và đã chính thức trở thành Á quân. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Orange trong sự nghiệp âm nhạc của mình. 

Sau thành công tại Ca sĩ mặt nạ, Orange đã có những chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong quá trình làm nhạc: “Khi được Á quân rồi thì Cam nghĩ bản thân Cam sẽ lạc quan hơn, tích cực hơn cũng như là vui vẻ hơn trong quá trình làm nhạc. Còn về tinh thần, nhiệt huyết làm nhạc thì không bao giờ sụt giảm mà sẽ luôn luôn tăng lên. Không phải mới đây mà trước giờ, Cam vẫn luôn có một suy nghĩ là khi làm nhạc, mình sẽ luôn luôn hồn nhiên, ngây thơ và đi đến cuối hành trình. Cho nên Cam vẫn sẽ làm nhạc, cho ra những sản phẩm tiếp theo của album, có một showcase và cũng sẽ đẩy mạnh hình ảnh cho mọi người thấy là mình có thể tiến gần hơn với khán giả”. 

Thời gian gần đây, đa số các sản phẩm của Orange đều mang màu sắc khá u sầu, chất chứa nhiều cảm xúc. Về việc này, cô trải lòng: “Mình cảm thấy rằng đây là khoảng thời gian mình đang tìm cách để giải tỏa, khiến cho mình cảm thấy khuây khỏa hơn và không còn ôm nỗi buồn trong lòng nữa. Từ đây, những ca khúc của Cam cũng chính là phương tiện đem những nỗi buồn đó vào và biến nó thành những bài nhạc thật hay. Mình nghĩ rằng sau này khi mình vui hơn, bài nhạc của mình cũng sẽ vui hơn. Nhưng mà bản thân Cam cũng không có chủ trương sống mãi trong những nỗi buồn. Mình cứ thuận theo dòng chảy, âm nhạc của mình sẽ trưởng thành hơn theo thời gian”.