Hành quân đến Vinh, đối đầu với SLNA là nhiệm vụ không dễ cho CLB Sài Gòn. Tuy nhiên, với sự sụt giảm phong độ thời gian gần đây của đội chủ nhà, Sài Gòn có quyền hy vọng về một kết quả tích cực.
SLNA nhanh chóng ép sân. Lần lượt Phan Văn Đức, Olaha thay nhau bắn phá khung thành của thủ môn Văn Phong. Tuy nhiên, Sài Gòn vẫn đứng vững. Thậm chí, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã tận dung cực tốt thời cơ phản công để vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ pha bóng của Cao Văn Triền, đội trưởng Sài Gòn phất quả bóng cho Matheus. Tiền đạo ngoại binh thực hiện đường chuyển đẳng cấp cho Olsen trước khi tiền vệ này đánh bại Văn Hoàng. 1-0 cho đội khách Sài Gòn. Đây cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên.
![]()
![]()
Bước sang hiệp 2, , SLNA vẫn đang cố gắng triển khai tấn công nhưng vấp phải truy cản của rất đông cầu thủ phòng ngự phía Sài Gòn. Phút 62, Olaha đưa bóng bay vào lưới Sài Gòn nhưng trọng tài không công nhận bằng thắng. Trọng tài chính cho rằng Olaha đã phạm lỗi với Liễu Quang Vinh. Ít phút sau, vẫn là Olaha với pha bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng của Quế Ngọc Hải nhưng bóng đi hơi nhẹ và đúng vào vị trí của thủ môn Văn Phong.
Tấn công nhiều, không ghi được bàn thắng, SLNA tiếp tục nhận đòn hồi mã thương chuẩn chỉnh từ đối thủ. Olsen gặt bóng tinh tế loại Quế Ngọc Hải trước khi chuyền bóng để Huỳnh Tấn Tài băng xuống và tung cú sút bằng mu bàn chân, nhân đôi cách biệt cho đội bóng miền nam.
![]()
![]()
Chỉ ngay sau đó, SLNA có được bàn thắng rút ngắn tỉ số do công của Oseni. Xuân Mạnh có đường chuyền đẹp để Đình Hoàng đánh đâu chéo góc đưa bóng đập cột, cựu chân sút Hà Nội FC là người băng vào đánh đầu bồi ghi bàn. 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Với 3 điểm có được, Sài Gòn tạm thời thoát khỏi đáy bảng khi tạm vươn lên vị trí thứ 10(19 điểm). Sài Gòn sẽ làm khách đến sân nhà của CLB Bình Định ở vòng sau. Trong khi đó, SLNA tạm đứng ở vị trí thứ 5 với 26 điểm và sẽ đối đầu với CLB TP.HCM ở lượt trận tiếp theo.