Phát hiện thủ phạm khiến Martial tập tễnh rời sân

Thứ bảy, 22/04/2023 - 09:45

Nhiều vết gợn đã xuất hiện trong trận thua 0-3 trước Sevilla tại tứ kết lượt về Europa League.

Việc dẫn trước 2-0 ở lượt đi để rồi bị gỡ hòa trong những phút cuối trận vì phản lưới nhà, cho đến những sai lầm "sơ đẳng" của các cá nhân như Harry Maguire lẫn David de Gea tại lượt về, khiến thất bại trước Sevilla trở thành thứ "khó nuốt trôi" đối với Man United.

Phút thứ 8, thủ quân "Quỷ đỏ" ra hiệu xin bóng bất chấp bản thân đang rơi vào "tam giác quỷ" mà bộ ba mũi nhọn của đội chủ nhà tạo ra. Lúc bấy giờ, De Gea ở vị trí thuận lợi, có thể quan sát tình hình trước khi đưa ra quyết định, ấy vậy mà thủ thành người Tây Ban Nha vẫn thực hiện đường chuyền cho số 5. 

Sau đó, Maguire với bộ kỹ năng chậm chập đã dễ dàng bị "thao túng", tạo điều kiện cho Youssef En-Nesyri chớp lấy thời cơ để ghi bàn mở tỷ số. Suốt quãng thời gian có mặt trên sân, cựu sao Leicester City mất quyền kiểm soát 9 lần, 4 tranh chấp thua và 9 đường chuyền sai địa chỉ. 

Trong khi đó, hàng công Man United cũng có ngày thi đấu đáng quên với chỉ vỏn vẹn 3/16 cú sút đi trúng đích. Đáng chú ý, Anthony Martial lại dính chấn thương và tập tễnh rời sân ở phút 54.

Bên cạnh sự mẫn cảm của tiền đạo người Pháp, một số người hâm mộ đã phát hiện ra nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề kể trên. Cụ thể trong tình huống phạt góc dẫn đến bàn thua thứ 2, Harry Maguire một lần nữa "theo kèm" đồng đội, cầu thủ này đã đẩy Marcel Sabitzer lao vào Martial. Cú va chạm mạnh khiến số 9 nằm sân một cách đau đớn. 

Chưa đầy 10 phút sau, HLV Erik ten Hag buộc phải rút chân sút sinh năm 1995 ra nghỉ để nhường chỗ cho Wout Weghorst. Lúc bấy giờ, đội chủ sân Old Trafford đang bị thiếu đầu ra bởi Marcus Rashford chưa hoàn toàn hồi phục thể trạng, trong khi tiền đạo người Hà Lan chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng một cách hiệu quả.

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Martial nhưng giờ đây nửa đỏ thành Manchester lại rơi vào cơn khủng hoảng nhân sự. Còn Harry Maguire đang hứng chịu làn sóng chỉ trích từ giới mộ điệu vì màn thể hiện tồi tệ trong bối cảnh Raphael Varane - Lisandro Martinez vắng mặt.

Bất chấp điều đó, vị thuyền trưởng Man United đã lên tiếng bênh vực cậu học trò thông qua Manchester Evening News: "Harry Maguire đóng vai trò quan trọng. Cậu ấy là đội trưởng, người lãnh đạo, là người kết nối giữa các cầu thủ với HLV, thúc đẩy toàn đội tiến lên và đóng vai trò tấm gương trong tập luyện cho những tài năng trẻ".

Vào ngày 23/4, đoàn quân HLV Erik ten Hag sẽ bước vào cuộc đụng độ quan trọng trước Brighton tại bán kết FA Cup. Dù bất kỳ cá nhân nào thi đấu thiếu thuyết phục, nhà cầm quân 53 tuổi cũng phải "cắn răng chịu đựng" bởi giờ đây ông không còn sự lựa chọn khác trên băng ghế dự bị.