Phát kiến mới của Ten Hag giúp M.U tự tin bước vào thương trường

Thứ sáu, 07/04/2023 - 12:02

Vai trò mới của tân binh mùa đông tạo điều kiện cho nửa đỏ thành Manchester tiết kiệm hàng trăm triệu bảng khi chiến dịch năm nay khép lại.

Trận thua toàn diện trước Newcastle United ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh đã để lại bài học "sâu sắc" đối với thầy trò HLV Erik ten Hag. Đến với cuộc chạm trán Brentford, chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục có những thử nghiệm mới lạ. 

Khác với hồi cuối tuần, sự hoán đổi giữa Scott McTominay và Marcel Sabitzer giúp bộ máy của Man United vận hành một cách trơn tru hơn. Trong khi Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò "trạm trung chuyển" với vị trí tiền vệ kiến thiết lùi sâu, nhưng việc có chiều cao của "mad dog" bên cạnh, những tình huống không chiến lẫn thu hồi bóng ở giữa sân đã không còn là vấn đề đối với "Quỷ đỏ". 

Thế nên, đội chủ sân Old Trafford đã kiểm soát thế trận tốt hơn, dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ở phút 27 của Marcus Rashford. Và Sabitzer là tác nhân chính tạo nên pha lập công đẹp mắt đến từ chân sút người Anh. Bởi lẽ, Ten Hag đã "trả" cầu thủ này về đúng khu vực sở trường, nhờ vậy những phẩm chất của "chiến binh mùa đông" đã được phát huy tối đa như tại ĐT Áo. 

Không chỉ kiến tạo cho Rashford nhờ chiếm lấy khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự Brentford, Sabitzer còn giành chiến thắng trong 10 tình huống tranh chấp - nhiều hơn bất cứ cái tên nào trên sân. Đáng chú ý, anh có đến 8 pha thắng không chiến bất chấp việc sở hữu chiều cao khiêm tốn. 

Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag vẫn chưa thể yên tâm về kết quả vừa qua bởi quãng thời gian gần đây, vị thuyền trưởng người Hà Lan đã có rất nhiều thử nghiệm mang tính đột biến. Từ việc xếp McTominay chơi nhô cao, Bruno Fernandes lùi sâu hay Weghorst lẫn Sancho hay mới đây là Sabitzer thay phiên nhau đá số 10. 

Cho đến nay, vẫn chưa có phương án nào thực sự mang lại sự hiệu quả và màn trình diễn của Sabitzer chỉ là "vệt sáng le lói" đối với Man United. Tại buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân 53 tuổi đã phải thừa nhận rằng "Quỷ đỏ" đang hoàn toàn phụ thuộc vào những bàn thắng của Marcus Rashford để giành chiến thắng. 

Có thể thấy, phong độ chói sáng của chân sút người Anh không khác gì "con dao 2 lưỡi" bởi trong trường hợp tiền đạo sinh năm 1997 vắng mặt, "Quỷ đỏ" ngay lập tức thiếu đầu ra. Sở dĩ, Wout Weghorst không phải "cây săn bàn" thực thụ, còn Anthony Martial liên tục bỏ ngỏ khả năng ra sân vì tiền sử chấn thương dày đặc. 

Chưa kể, chuỗi 2 trận "thảm họa" hồi đầu mùa chứng minh đội chủ sân Old Trafford không thể sử dụng số 9 ảo. Chính vì vậy, động thái chiêu mộ chân sút hàng đầu vào kỳ chuyển nhượng mùa hè là điều vô cùng cấp thiết.

Với sự tập trung và ngân sách dành cho một tiền đạo, Man United có thể sẽ bỏ lỡ chữ ký của một tiền vệ chất lượng "chia lửa" với Casemiro lẫn Christian Eriksen. Thế nhưng, "vệt sáng le lói" kể trên lại đang giúp "tham vọng" nâng cấp đội hình của M.U trở nên dễ dàng hơn.

Những chữ ký tiêu biểu như Jude Bellingham, Frenkie de Jong và Mason Mount dường như đều không thuộc về "Nhà hát của những giấc mơ" bởi nhiều vấn đề bên lề. Do đó, tính linh hoạt của Marcel Sabitzer sẽ là trợ thủ đắc lực cho HLV Erik ten Hag trong tương lai nhờ việc đã thích nghi với hệ thống của đội. 

Giai đoạn cuối tháng 3, ký giả Fabrizio Romano xác nhận rằng Bayern Munich không có kế hoạch cho Sabitzer ở mùa giải tới. Trong khi đó, nhà báo người Italia khẳng định rằng tiền vệ này mong muốn được gắn bó với Man United. 

Theo BILD, "Hùm xám xứ Bavaria" dự kiến sẽ yêu cầu mức phí 20 triệu euro cho Sabitzer khi mùa giải 2022/23 khép lại. Vì vậy, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể nghĩ đến việc ký hợp đồng dài hạn với "chiến binh mùa đông" nhằm tiết kiệm ngân sách trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.