Hôm qua, AFF Cup 2022 đã hạ màn bằng 2 trận cầu tranh huy chương đồng và chung kết. Ở trận đấu sớm, đội tuyển nữ Việt Nam thất bại đáng tiếc trước Myanmar. Dẫn trước đến tận phút 83 nhưng Những chiến binh sao vàng bỗng bị đối thủ chọc thủng lưới 2 lần trong vòng 3 phút và thua ngược với tỷ số 3-4.
Tương tự Việt Nam, Thái Lan cũng phải ôm hận khi tái đấu đội tuyển từng đối đầu trong giai đoạn vòng bảng. Ở lượt trận cuối bảng A, Voi chiến đã hạ gục Philippines bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng đấu. Tuy nhiên khi gặp lại đội chủ nhà ở cuộc đụng độ phân định ngôi vương, Voi chiến phải ngậm ngùi hứng chịu thất bại 3 bàn trắng.
Philippines phục hận Thái Lan.
Ngay phút thứ 7, Jessik Owrt đã đưa Philippines vươn lên dẫn trước bằng cú đánh đầu chuẩn xác. 12 phút sau, đến lượt Ktrin Guillou tận dụng triệt để thời cơ điền tên lên bảng điện tử, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Không có bàn thắng nào được ghi thêm và hiệp 1 khép lại với phần thắng 2-0 tạm nghiêng về Philippines.
Sang hiệp 2, Thái Lan chủ động tấn công nhưng những nỗ lực dâng cao của Voi chiến không mang lại hiệu quả. Chẳng những thế, Thái Lan còn bị thủng lưới thêm khi Sarina Bolden đánh đầu ấn định tỷ số 3-0 ở phút 89.
Philippines lần đầu đăng quang ở giải vô địch Đông Nam Á.
Philippines thêm 1 lần trình diễn vũ khí không chiến đáng sợ. Ở trận bán kết với Việt Nam, 3/4 bàn thắng của đội chủ nhà đến sau các pha dứt điểm bằng đầu, bao gồm cú đúp bàn thắng trong hiệp 2 của Bolden.