logo
ISSN 2734-9020

Photobooth Phút Cuối 2026 - Nơi lưu giữ kỉ niệm của K42 trước ngày cất cánh

Thứ hai, 29/06/2026 - 13:45

Nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành của Phút Cuối 2026, Photobooth là điểm dừng chân cảm xúc để sinh viên, đặc biệt là khóa 42, lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng dưới mái trường AJC và nhìn lại hành trình 4 năm thanh xuân đã qua.

Phút Cuối là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện. Trải qua 12 mùa tổ chức, chương trình đã trở thành hoạt động thường niên được nhiều sinh viên cuối khoá của trường Báo mong đợi. Bên cạnh những hoạt động ý nghĩa, sự kiện đồng hành Check-in Photobooth mở ra cơ hội để các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa tốt nghiệp.

Photobooth Phút Cuối 2026 -  Nơi lưu giữ kỉ niệm của K42 trước ngày cất cánh  - Ảnh 1.

Photobooth Phút Cuối 2026 thu hút đông đảo sinh viên trong ngày đầu ra mắt.


Ngay từ ngày đầu tiên mở cửa, Photobooth đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo sinh viên. Nhiều nhóm bạn cùng nhau ghé thăm, check-in và lưu lại những khung hình kỷ niệm trước thềm tốt nghiệp. Những nụ cười, cái ôm và khoảnh khắc bên bạn bè tại đây đã góp phần tạo nên bầu không khí trẻ trung, gần gũi cho Phút Cuối 2026.

Photobooth Phút Cuối 2026 -  Nơi lưu giữ kỉ niệm của K42 trước ngày cất cánh  - Ảnh 2.

Không gian Photobooth trở thành điểm dừng chân cảm xúc của sinh viên khóa 42 trong mùa tốt nghiệp.


Điểm nhấn của Photobooth Phút Cuối 2026 nằm ở cách tái hiện chủ đề “Ký Ức Tầng Không” bằng một không gian giàu tính biểu tượng. Mô hình “Thang máy AJC” với cánh cửa mở ra nền trời xanh và những tầng mây, gợi liên tưởng đến hành trình bốn năm đại học mà sinh viên khóa 42 đã đi qua. Mỗi tầng ký ức là một chặng trưởng thành, còn chiếc thang máy như đưa các bạn trở lại những ngày đầu bỡ ngỡ, lần gặp gỡ, học tập và gắn bó dưới mái trường Học viện.

Ở trung tâm Photobooth, hình ảnh sân thượng được đặt giữa nền trời rộng mở, bao quanh là những tòa nhà cao tầng, đám mây và các cánh máy bay giấy. Nếu sân thượng là nơi để dừng lại, nhìn ngắm toàn bộ hành trình đã qua, thì khoảng trời phía trước lại tượng trưng cho tương lai rộng lớn đang chờ đợi các sinh viên cuối khoá sau ngày tốt nghiệp. Chiếc máy bay giấy xuất hiện trên nền trời không chỉ tạo điểm nhấn thị giác trẻ trung, mà còn mang theo ước mơ, hoài bão và lời tạm biệt chưa kịp nói của tuổi sinh viên.

Photobooth Phút Cuối 2026 -  Nơi lưu giữ kỉ niệm của K42 trước ngày cất cánh  - Ảnh 3.

Các bạn sinh viên hào hứng check-in, lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè tại khu vực Photobooth.


Bên cạnh hoạt động check-in, sinh viên khi ghé thăm Photobooth còn có cơ hội tham gia các minigame và nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Đặc biệt, đây cũng là dịp để các bạn sinh viên khóa 42 có cơ hội sở hữu tấm vé tham dự đêm nhạc Phút Cuối 2026 - Ký Ức Tầng Không.

Sự kiện Phút Cuối 2026 - Ký Ức Tầng Không đang bước vào những chặng cuối cùng. Đêm đại nhạc hội dự kiến diễn ra vào ngày 30/06 sẽ mang đến những dấu ấn đặc biệt và lưu lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình chia tay của sinh viên K42 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thu An