Quên đi một Phương Ly tươi vui qua hình ảnh khán giả của “Em xinh say hi” đã được chứng kiến một màn "lột xác" đến khó tin! Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Phương Ly mạnh dạn thử sức với ballad qua ca khúc “Cứ đổ tại cơn mưa” và kết quả thật sự vượt xa mong đợi.
Tạm bỏ qua những giai điệu R&B, pop hiện đại quen thuộc với cô lần này Phương Ly không cần vũ đạo cầu kỳ hay hiệu ứng sân khấu hoành tráng. Cô chỉ đơn giản đứng đó với một hình ảnh được đầu tư chỉnh chu, cất giọng hát và cứ để cảm xúc dẫn lối.
Sân khấu bỗng biến thành một thước phim lãng mạn với sự hỗ trợ của dàn nhạc dây La’chestra gồm 50 thành viên, hòa quyện vào từng câu hát của Phương Ly, biến mỗi câu hát thành một lời tự sự đầy thổn thức. Khoảnh khắc pháo giấy bay lên cùng những chiếc dù bung tỏa như tái hiện cơn mưa trong bài hát, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.
Nhưng chiến thắng này không chỉ của riêng ai! Đây là thành quả ngọt ngào từ sự kết hợp hoàn hảo của cả team. Châu Bùi gây bất ngờ với sự tiến bộ qua những nốt cao vút, trong trẻo. Vũ Thảo My với kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao, đã làm chủ sân khấu bằng chính giọng hát nội lực. Trong khi đó, Orange lại đưa khán giả vào những khoảng lặng sâu lắng với những nốt trầm ấm áp, mạnh mẽ như một lớp nền vững chắc cho cả bài hát.
Và không thể không nhắc đến "mảnh ghép" độc đáo 52Hz, người đã thổi một làn gió mới mẻ vào bản ballad bằng sự kết hợp giữa rap và hát cực kỳ lôi cuốn. Mỗi người một màu sắc, nhưng tất cả đã cùng nhau tỏa sáng, không ai bị lu mờ và đã tạo nên một sân khấu thăng hoa thực sự.
Lan Anh