Phút cuối 2023: Lời tri ân ý nghĩa dành tặng sinh viên năm cuối trường Báo

Thứ hai, 03/07/2023 - 09:31

TNV - Tối 30/6, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền,  đêm nhạc "Nơi ta dừng chân" nằm trong chuỗi sự kiện tri ân sinh viên khóa cuối đã được tổ chức như một lời tạm biệt cho 4 năm thanh xuân tràn đầy kỷ niệm tại Học viện.

Phút cuối là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình được xem như một món quà tinh thần đặc biệt mang thương hiệu sinh viên trường Báo sau 9 mùa tổ chức thành công. Lấy chủ đề "Nơi ta dừng chân", Phút cuối 2023 mở ra một không gian bình yên và thơ mộng thông qua sự xuất hiện của "Băng ghế nghỉ chân" đặc biệt. Trên hành trình riêng của mỗi cá nhân, ta dừng lại ở băng ghế - nơi tạm ngưng những sự khác biệt trong suy nghĩ, để cùng nhau nhìn lại những gì đã trải qua. Chiếc ghế trở thành nhân chứng thầm lặng, chứng kiến niềm vui, nỗi buồn, thành công và thất vọng của những con người dám theo đuổi ước mơ của mình.

Th.s Phan Hoàng Quỳnh – Trưởng BTC Chương trình phát biểu

Bốn năm thanh xuân của các bạn sinh viên sẽ được gói gọn trong 3 Chương của đêm nhạc. Chương đầu tiên là sự khởi đầu của cuộc hành trình khi những cô cậu sinh viên cùng gặp nhau tại Học viện Báo chí và Tuyên truyềnmang tên “Một ngày nắng khác”. Đây là thời điểm các bạn trẻ tràn đầy hoài bão, nhiều dự định và năng lượng sống kết hợp với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự háo hức khi sắp bắt đầu hành trình mới và những khát vọng mới mẻ, những trải nghiệm thú vị trong tương lai.

Chương trình Phút cuối 2023 được sự đón nhận của đông đảo sinh viên

Chương 2 với tên gọi “Góc phố lên đèn” tái hiện lại một thời thanh xuân nhiệt huyết, rực rỡ. Trên hành trình đó, sau khi đã gặp nhiều con người mới, có nhiều trải nghiệm mới… Để rồi bất chợt nhận ra rằng mỗi người có một ước mơ khác nhau, lựa chọn cho mình con đường riêng. Nhưng điểm chung của những con đường đó là đều dẫn đến con đường thỏa mãn đam mê của chính mình. Họ đồng hành cùng nhau, hy sinh những thứ thuộc về cá nhân để tất cả cùng đạt được một mục tiêu lớn hơn bằng tất cả sự say mê, khát vọng.

Khoảnh khắc đánh dấu sự kết thúc của bốn năm thanh xuân cháy bỏng được gói gọn tại chương 3 với tên gọi “Nơi ta dừng chân”. Đây là điểm cuối của cuộc hành trình rực rỡ, nơi các bạn sinh viên đã dừng chân, cùng nhau nhìn lại một quãng thời gian vừa qua và chìm đắm trong những kỷ niệm đã cùng nhau tạo nên.

Các bạn sinh viên khóa cuối tiêu biểu được tri ân trước khi tốt nghiệp.

Có thể nói, đêm nhạc Phút Cuối 2023 - Nơi ta dừng chân như một lời tri ânđầy ý nghĩa gửi tặng đến các sinh viên K39 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền với những đóng góp của họ trong bốn năm đại học. Đêm nhạc diễn ra thành công không chỉ là sự khép lại của những kỷ niệm, hồi ức ngọt ngào mà còn mở ra một hành trình mới với một tương lai đầy xán lạn đang chờ đón các bạn trẻ ở phía trước.

Quang Chính