Trong khuôn khổ vòng 8 Ligue 2, Pau FC làm khách tại Stade Francis-Le-Basser của Laval. Đội chủ nhà không có phong độ tốt với chuỗi 3 trận toàn thua, trong khi các vị khách buộc 2 đối thủ mạnh là Caen và Saint-Etienne phải chia điểm qua 2 vòng đấu gần nhất.
Tương tự 2 kết quả tích cực trước các đội bóng được đánh giá cao hơn, HLV Didier Tholot tiếp tục bố trí sơ đồ 5-3-2. Hệ thống 5 hậu vệ tỏ ra chắc chắn hơn bộ tứ vệ ở 5 vòng đầu và giúp Pau bảo toàn mành lưới xuyên suốt 90 phút rạng sáng nay.
Pau cuối cùng cũng giải được cơn khát chiến thắng.
Tỷ số hòa 0-0 được duy trì trong phần lớn thời gian trận đấu. Khi tất cả có lẽ đã nghĩ về kết quả hòa không bàn thắng thì niềm vui bỗng chốc đến với đội khách.
Phút 87, xuất phát từ pha xử lý kỹ thuật của Henri Saivet ở tuyến giữa, bóng được phất lên cho Jean Lambert Evans. Số 26 Pau bứt tốc ấn tượng rồi dẫn bóng vào vòng cấm, trước khi căng ngang cho Mons Bassouamina dứt điểm. Nỗ lực đệm bóng ban đầu của cầu thủ tấn công vào sân trong hiệp 2 không thành công, nhưng anh vẫn kịp đánh gót ở thế xoay lưng với khung thành, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Alexis Sauvage.
Bassouamina sắm vai người hùng.
Bàn mở tỷ số của Bassouamina cũng là bàn thắng duy nhất trong trận. Giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, Pau tạm thời thoát khỏi đáy BXH. Ở trận cầu hôm nay, Nguyễn Quang Hải góp mặt trong thành phần dự bị nhưng không được HLV Tholot tung vào sân.