Cụ thể, vào khoảng 18h30’ ngày 20/6/2026, thiếu niên Lỷ Quốc Biển (sinh năm 2013), tạm trú tại nhà ông ngoại ở thôn Phình Hồ, xã Hải Sơn (Quảng Ninh) trên đường đi câu cá về nhà ông ngoại đã phát hiện 01 túi xách bị rơi tại khu vực đập Phình Hồ. Do không biết phải làm cách nào trả lại tài sản bị rơi cho người chủ, cậu thiếu 13 tuổi đã đem túi xách về và kể toàn bộ sự việc cho ông ngoại.
Được hướng dẫn của ông ngoại, sau khoảng gần 01 tiếng đồng hồ kể từ khi nhặt được tài sản bị rơi, Biển đã có mặt tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn để trình báo và bàn giao lại túi xách bị rơi gồm: 01 Hộ Chiếu (mang tên MO QIANG sinh ngày 27/03/1983, quốc tịch Trung Quốc), 01 thị thực rời (mang tên MO QIANG sinh ngày 27/03/1983, quốc tịch Trung Quốc) có giá trị tạm trú đến ngày 01/7/2026, 01 chùm chìa khóa (02 chìa khóa nhà, 01 chìa khóa xe ô tô, 02 chìa khóa xe máy) và một số tiền Trung Quốc - để Đồn Biên phòng Bắc Sơn tìm và trả lại cho người chủ sở hữu.

Em Biển bàn giao toàn bộ tài sản nhặt được để Đồn Biên phòng Bắc Sơn tìm và trả lại cho người chủ sở hữu.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn bàn trao trả toàn bộ tài sản bị rơi cho chủ nhân là công dân Trung Quốc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo và tài sản từ chàng thiếu niên Lỷ Quốc Biển, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã khẩn trương rà soát, xác minh thông tin người nước ngoài cư trú trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái xác minh và rà soát thông tin xuất nhập cảnh; ngay trong đêm đơn vị đã xác định được chủ sở hữu hợp pháp và thông báo cho chủ sở hữu đến Đồn Biên phòng Bắc Sơn để nhận lại tài sản. Mặt khác, Đồn Biên phòng Bắc Sơn cũng đã biểu dương, khen ngợi hành động đẹp của em cùng đức tính thật thà, ý thức chấp hành tốt pháp luật của Biển cũng như gia đình ông ngoại.
Và 10 giờ 00 phút ngày hôm sau (21/6/2026), tại hội trường Đồn Biên phòng Bắc Sơn, đơn vị đã tiến hành trao trả số tài sản trên cho ông MO QIANG – du khách nước ngoài đang tạm trú tại khu phố Hải Yên 7, phường Móng Cái 3. Ông MO QIANG đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị và thiếu niên Lỷ Quốc Biển.
Được biết, ông ngoại Biển là Chỏong A Nhì (dân tộc Dao) – nguyên là trưởng ban công tác Mặt trận của thôn Phình Hồ đã nhiều năm và luôn là công dân tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới. Còn Lý Quốc Biển cũng là người dân tộc Dao, quê quán thôn Khe Và, xã Bình Liêu (Quảng Ninh). Hiện em vừa học xong lớp 6, được nghỉ hè nên bố mẹ cho về ông ngoại chơi. Tuy gia cảnh khó khăn, nhưng Biển luôn là học sinh chăm ngoan, trung thực, lễ phép và là người con hiếu thảo với gia đình./.
Phạm Quỳnh
Ảnh do Đồn BP Bắc Sơn cung cấp