Ra mắt phim "Cuộc chiến hạ lưu": Thái Hòa áp lực với lời khen, Lê Phương không sợ khiến khán giả “bội thực”

Thứ ba, 21/10/2025 - 17:45

Buổi giao lưu đoàn phim “Cuộc chiến hạ lưu” có sự tham gia của Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Lê Phương, Trịnh Thảo cùng nhiều diễn viên khác.

Ngày 20/10 vừa qua, đoàn phim Cuộc chiến hạ lưu đã có buổi giao lưu với sự tham gia của đạo diễn Mr. Tô, biên kịch Nhi Bùi cùng các diễn viên: Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Lê Phương, Trịnh Thảo, bé Tuyết Nhung (Dâu Tây), bé Bảo Nam, Tiểu Bảo Quốc, Phúc An, Trần Nhậm, Ngọc Trai, Thiết Yến. Ngoài ra, sự kiện cũng có sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời Lê Hải. Sự kiện đã hé lộ một số cảnh phim đặc biệt trong Cuộc chiến hạ lưu cùng những chia sẻ thú vị về quá trình thực hiện, nhân vật và bạn diễn của dàn diễn viên.

Ra mắt phim "Cuộc chiến hạ lưu": Thái Hòa áp lực với lời khen, Lê Phương không sợ khiến khán giả “bội thực”- Ảnh 1.

Chia sẻ về điểm bắt đầu của Cuộc chiến hạ lưu, biên kịch Nhi Bùi cho biết anh “đã tham khảo nhiều nguồn sau khi nhận đề bài kể một câu chuyện gia đình có xung đột nhưng theo cách mới hơn”. Trong quá trình đó, tác phẩm văn học Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân đã mang lại cho anh nhiều cảm hứng nhất, và tinh thần nhân văn giữa nghịch cảnh được lựa chọn trở thành điểm tựa quan trọng cho bộ phim.

Ra mắt phim "Cuộc chiến hạ lưu": Thái Hòa áp lực với lời khen, Lê Phương không sợ khiến khán giả “bội thực”- Ảnh 2.

Là “diễn viên triệu đô”, liên tục góp mặt trong loạt dự án điện ảnh gây sốt, Thái Hoà gây bất ngờ khi nhận lời tham gia Cuộc chiến hạ lưu. Nam ngôi sao chia sẻ lý do trở lại màn ảnh nhỏ xuất phát từ niềm yêu thích với thể loại phim dài tập: “Tôi rất thích làm phim truyền hình vì được sống với nhân vật và gắn bó cùng ê-kíp lâu hơn. Trong thời gian quay, tôi cảm giác cuộc đời nhân vật như là cuộc đời của mình, rất thích cảm giác đó. Khi đọc kịch bản, tôi ấn tượng với câu chuyện về một gia đình không chung huyết thống nhưng lại đối xử với nhau rất đặc biệt”.

Ra mắt phim "Cuộc chiến hạ lưu": Thái Hòa áp lực với lời khen, Lê Phương không sợ khiến khán giả “bội thực”- Ảnh 3.

Cuộc chiến hạ lưu đánh dấu nhiều màn tái ngộ đáng chú ý, đặc biệt là Thái Hoà và Lê Phương sau 10 năm. Thái Hoà thú nhận “không nhớ đã từng đóng chung với Lê Phương”, nên lần hợp tác này với anh “như lần đầu tiên”. Nam ngôi sao ấn tượng với sự chuyên nghiệp của bạn diễn, người “luôn muốn hoàn thiện diễn xuất của mình và đau đáu với nhân vật, câu chuyện”.

Ra mắt phim "Cuộc chiến hạ lưu": Thái Hòa áp lực với lời khen, Lê Phương không sợ khiến khán giả “bội thực”- Ảnh 4.

Đối với Lê Phương, cô thừa nhận không khỏi áp lực khi đóng cặp cùng đàn anh kỳ cựu, dù ngoài đời cả hai thân thiết, vui vẻ: “Tôi không biết anh có khó tính không, sẽ như thế nào khi lần đầu đóng vợ chồng. Tôi học được ở anh Hòa cách ghi chép lại sau mỗi phân đoạn quay, điều đó hữu ích và giúp tôi cảm thấy thư giãn hơn”. Cô cũng tiết lộ nhiều lần “đứng hình” trước những câu thoại ứng biến bất ngờ của bạn diễn, buộc nữ diễn viên phải luôn sẵn sàng, không được lơ là.

Trước nhận xét của đồng nghiệp, Thái Hoà khiêm tốn chia sẻ rằng anh vẫn đang trên hành trình khám phá và muốn hiểu thêm về diễn xuất: “Tôi sợ ai đó nói mình giỏi, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên giỏi. Khi làm nghề, điều sung sướng nhất là được hiểu thêm về bản thân qua diễn xuất. Tôi sợ chuyện lặp lại trong diễn xuất, nên đôi khi ngẫu hứng khiến Lê Phương có vẻ bị bất ngờ”.

Ra mắt phim "Cuộc chiến hạ lưu": Thái Hòa áp lực với lời khen, Lê Phương không sợ khiến khán giả “bội thực”- Ảnh 5.

Liên tiếp xuất hiện trong các dự án như Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Vì mẹ anh phán chia tay, và giờ là Cuộc chiến hạ lưu, Lê Phương khẳng định không lo khán giả “bị bội thực”, mà tin rằng vai diễn mới sẽ mang đến góc nhìn khác cho sự nghiệp của cô: “Chị Bé Gái là một hình ảnh hoàn toàn khác với bộ phim tôi đang tham gia thời điểm đó, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Đây là vai diễn mong ước của tôi, bởi trước giờ tôi thường đóng các vai oan ức, im lặng chịu đựng. Lần này mới được ồn ào, có gì nói đó nên tôi đã tự tập thoại nhanh để không bị vấp, bảo đảm được tính liền mạch cảm xúc”.

Lan Anh