MU nhận thất bại thảm hại 0-4 trước Brentford trong trận đấu thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Đáng nói, cả 4 bàn thua của MU phải nhận đều đến trong hiệp 1 và có lỗi từ thủ thành David de Gea. Sau 2 vòng đấu, MU toàn thua, ghi được 1 bàn và để thủng lưới tới 6 bàn. Bàn thắng duy nhất của Quỷ đỏ cũng đến từ pha phản lưới nhà của cầu thủ Brighton.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, rất đông CĐV MU đã nán lại sân để tiếp tục phản đối giới chủ Glazer, đồng thời bày tỏ sự bức xúc về màn trình diễn của các cầu thủ. Ở trên sân, Cristiano Ronaldo cũng không giấu nổi cơn tức giận. Anh vung tay đầy bất mãn và có hành động khó tin sau đó.
Ronaldo phớt lờ Ten Hag
Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha tiến thẳng vào đường hầm sân Brentford Community thay vì cùng đồng đội đến gần khán đài để tạ lỗi với CĐV. Ronaldo gặp trợ lý Steve McClaren và cả hai có trao đổi ngắn, song CR7 vẫn không dừng lại.
Thậm chí, Ronaldo phớt lờ hoàn toàn HLV Erik ten Hag đang đứng sát đường biên. Anh không bắt tay hay trò chuyện với người thầy của mình.
Hành động của Ronaldo tiếp tục châm dầu vào lửa, khiến người hâm mộ MU vô cùng tức giận. Trước đó, các CĐV MU đã "nóng mắt" với loạt động thái thiếu chuyên nghiệp ở mùa Hè vừa qua.
Tờ Mirror cho hay, ngoài Ronaldo, đội trưởng Harry Maguire cũng không đi về phía khán đài để cảm ơn người hâm mộ lặn lội đến London theo dõi trận đấu. Anh chỉ thể hiện thành ý bằng cách vẫy tay xin lỗi từ xa rồi tiến vào đường hầm.
Ronaldo thất vọng với trận thua
Những cầu thủ tiến đến cảm ơn và xin lỗi CĐV gồm: David de Gea, Scott McTominay, Anthony Elanga, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Donny Van de Beek và Diogo Dalot.