Cristiano Ronaldo đã tham gia vào một cuộc tranh cãi với Ali Al-Zaqaan của Al Feiha khi Al-Nassr bị cầm hòa không bàn thắng. CR7 tỏ ra thất vọng khi đội bóng của anh gặp khó khăn trong việc phá vỡ hàng phòng ngự số đông của Al-Feiha.
Cristiano Ronaldo bị hàng thủ Al Feiha theo sát trong suốt 90 phút. Anh có 4 cú sút nhưng không một lần bóng đi trúng đích. Al Nassr bị đối thủ chiếu dưới cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó bị Al Ittihad bỏ cách 3 điểm trong cuộc đua vô địch.

Ronaldo đã tỏ ra tức giận với cầu thủ đối phương, anh thậm chí còn ra hiệu cho cầu thủ của Al Feiha phải “im miệng lại”. Khi Ronaldo rời sân, các đồng đội ở Al Nassr và HLV Rudi Garcia vẫn ở lại sân bắt tay đối thủ. Điều đáng nói, Ronaldo đang là đội trưởng Al Nassr.

Siêu sao sinh năm 1985 đi lướt qua HLV Rudi Garcia với vẻ lạnh lùng, trước khi bỏ vào đường hầm mà không cùng đồng đội cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ.
Ở trận tiếp theo, Al Nassr tiếp tục làm khách trên sân của đương kim vô địch châu Á Al Hilal tối thứ ba 18/4, ở vòng 24 Saudi League. Al Hilal đang đứng thứ tư, ít hơn Al Nassr tám điểm nhưng chơi thiếu một trận. Đây là trận đấu mang tính bước ngoặt xem đội bóng của đội trưởng Cristiano Ronaldo có thể đăng quang Saudi Pro League mùa này hay không.