Man United đạt phong độ cực cao sau khi chia tay Cristiano Ronaldo vào tháng 11 năm ngoái. Từ đó đến nay, MU giành chức vô địch Cúp liên đoàn Anh, sáng cửa cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh và có cơ hội đăng quang tại Cúp FA và Europa League.
Đó là lý do người hâm mộ MU không hề cảm thấy nuối tiếc khi Ronaldo rời đi, thậm chí là còn cảm thấy vui mừng. Thế nhưng, Ronaldo lại nhắc về đội bóng cũ không mấy thân thiện. Sau cuộc phỏng vấn bêu rếu MU trên truyền thông, dẫn đến sự đổ vỡ mối quan hệ giữa 2 bên, mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha còn có phát biểu xem nhẹ Quỷ đỏ.

Cụ thể, trong buổi họp báo trước trận gặp Liechtenstein ở vòng loại Euro 2024, Ronaldo nói về quãng thời gian đã qua.
"Không có thời gian để hối tiếc trong cuộc sống này. Ngay cả khi chúng ta không làm tốt như vậy, đó là một phần của cuộc sống.
Man United? Khi đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, bạn thường không để ý những gì bên dưới mình. Tôi đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ trong sự nghiệp, và tôi sẵn sàng thừa nhận điều đó. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi.
Trong lúc hoạn nạn gian nan, tôi mới ngộ ra ai thực sự quan tâm tới mình.”

Phát biểu của Ronaldo rõ ràng làm phật lòng người hâm mộ MU. Cầu thủ mang áo số 7 được xem là huyền thoại tại sân Old Trafford, giành được rất nhiều danh hiệu cá nhân cũng như tập thể cùng với MU nhưng lại thường xuyên hướng sự chỉ trích về đội bóng cũ. Ronaldo cũng cho rằng quãng thời gian tái hợp với MU là vô cùng đáng quên.
Hiện tại, Ronaldo đang chơi bóng cho Al Nassr tại Saudi Arabia. Anh cũng mới hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế trong tháng 3.
Dortmund ra giá không tưởng cho Jude Bellingham, các đại gia hụt hẫng