Man United có thắng lợi dễ dàng 3-0 trước Sheriff trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League. Diogo Dalot, Marcus Rashford và Cristiano Ronaldo là 3 cầu thủ lập công đem về chiến thắng cho MU.
Trong đó, bàn thắng của Ronaldo đem đến cảm xúc lớn cho người hâm mộ. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã được HLV Erik ten Hag 'ân xá' sau khi vi phạm kỷ luật của đội bóng. Anh góp mặt trong đội hình xuất phát của MU ở trận đấu này và được chơi tới hết trận.

Giống như những trận đấu trước Ronaldo góp măt trên sân, dàn sao MU đều nỗ lực chuyền bóng và tạo ra những cơ hội ngon ăn để CR7 có thể ghi bàn. Tuy nhiên do đã lâu không được thi đấu cùng tuổi tác không còn ủng hộ, Ronaldo liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình lên bảng điện tử.
Một trong những tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút thứ 61. Rashford tạt bóng vào vòng cấm cho Bruno Fernandes để tiền vệ người Bồ Đào Nha đưa bóng đến chân Ronaldo. Ở cự ly gần, Ronaldo vung chân dứt điểm tung nóc lưới đội khách.
Dù vậy, trọng tài biên xác nhận Ronaldo đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng này không được công nhận. Quá thất vọng vì không được tính bàn thắng, Ronaldo đã thể hiện thái độ khó chịu. Siêu sao người Bồ Đào Nha cầm trái bóng rồi đá rất mạnh và xa lên khán đài sân Old Trafford. Gương mặt của Ronaldo cũng tỏ rõ sự cau có và "đừng đến gần".

Trọng tài tương đối dễ tính nên không rút thẻ vàng cho Ronaldo. Thế nhưng, hành động của cầu thủ mang áo số 7 tiếp tục mất điểm trong mắt người hâm mộ Quỷ đỏ. Nên nhớ, từ đầu mùa, Ronaldo đã nhiều lần có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp và không giữ được sự bình tĩnh cần thiết.
Mùa này, Ronaldo mới chỉ có 3 bàn thắng cho MU sau 13 trận ra sân trên mọi đấu trường. Trong đó, CR7 ghi 2 bàn tại Europa League và 1 bàn ở Ngoại hạng Anh.
3 pha rê bóng; 7 lần tranh chấp tay đôi: Quái thú đường biên của M.U là đây!
Ten Hag, Rashford và Lindelof nói về trận thắng Sheriff
Nguồn: Manchester United