
Thủ trưởng BTL Vùng CSB 4 trao tặng biểu trưng cho các nhà trường
Không chỉ là một sân chơi kiến thức, cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp tổ chức đã trở thành hành trình bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thái Dương Phó chính ủy BTL Vùng CSB 4 phát biểu chỉ đạo cuộc thi
Trong nhiều năm qua, "Em yêu biển, đảo quê hương" đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của học sinh vùng biển Tây Nam. Cuộc thi không chỉ cung cấp kiến thức về lịch sử, địa lý, pháp luật liên quan đến biển đảo và lực lượng Cảnh sát biển, mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.

Quang cảnh cuộc thi
Với hình thức thi phong phú, hấp dẫn, gắn lý thuyết với thực tiễn, các em học sinh được tham gia trả lời trắc nghiệm về vị trí, vai trò của biển đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, các công ước quốc tế và nội dung phòng chống khai thác IUU. Cách tổ chức trực quan, gần gũi giúp kiến thức trở nên dễ tiếp nhận, tạo sự hứng thú và khơi gợi khát vọng vươn ra biển lớn.

Thủ trưởng BTL Vùng CSB trao giải cho học sinh
Từ năm 2013 đến nay, Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức 28 cuộc thi tại 173 trường THCS thuộc 25 huyện, thành phố của 4 tỉnh, thu hút hơn 264.000 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Không chỉ trao thưởng cho 535 học sinh xuất sắc, Bộ Tư lệnh Vùng còn dành nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực: tặng 215 xe đạp, 300 cặp sách, trên 3.080 suất học bổng, đồng phục và kinh phí cho các trường học vùng khó. Hiện nay, đơn vị còn trực tiếp đỡ đầu 12 em học sinh (1 triệu đồng/em/tháng) cho đến khi tốt nghiệp THPT, trong đó có các em ở đảo Nam Du, Thổ Chu và Năm Căn (Cà Mau).

100 em thí sinh tham gia chung kết cuộc thi
Điều ý nghĩa nhất là qua cuộc thi, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Cảnh sát biển" ngày càng được khắc sâu trong lòng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các em học sinh hiểu rõ hơn sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của lực lượng Cảnh sát biển nơi đầu sóng ngọn gió, từ đó thêm kính trọng, yêu mến và tin tưởng.
Không dừng lại ở phạm vi trường học, cuộc thi đã lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với Tổ quốc và luôn hướng về biển đảo thiêng liêng. Đây chính là giá trị bền vững mà "Em yêu biển, đảo quê hương" mang lại – một sân chơi tri thức và khát vọng, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo trong trái tim thế hệ tương lai.
Hồng Giang