Man United bước vào cuộc đụng độ Nottingham Forest ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh với tình trạng "sứt mẻ" lực lượng nghiêm trọng. Marcel Sabitzer lẫn Tyrell Malacia bất ngờ dính chấn thương trước khi hành quân đến City Ground. Trước đó, những Lisandro Martinez, Raphael Varane, Marcus Rashford, Luke Shaw, Alejandro Garnacho và Scott McTominay đều gặp vấn đề.
Chính vì vậy, bên cạnh động thái mạo hiểm thử nghiệm đội hình, trên băng ghế dự bị của HLV Erik ten Hag lúc bấy giờ có tới 5 cầu thủ thuộc biên chế đội trẻ "Quỷ đỏ", nổi bật lên trong đó là trường hợp của Marc Jurado.
Tuy nhiên, hậu vệ cánh sinh năm 2004 xuất hiện không phải nhằm mục đích bù đắp quân số bất chấp việc Diogo Dalot được HLV Erik ten Hag lựa chọn. Sở dĩ, Jurado là một tài năng tuyệt vời đến từ học viện Carrington và sao mai này có thể "chen chân" vào hàng ngũ đội 1 chính nhờ thực lực của bản thân.
Sinh ra ở Sabadell, Tây Ban Nha và bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số với Can Rull trước khi gia nhập học viện La Masia nổi tiếng của Barcelona. Trải qua 9 năm trau dồi kỹ năng cùng "Gã khổng lồ xứ Catalan", Marc Jurado quyết định cập bến Man United vào năm 2020 và nhanh chóng thể hiện phẩm chất vượt trội.
Marc Jurado chủ yếu chơi ở vị trí hậu vệ phải nhưng có đủ khả năng chơi ở cánh đối diện nhờ thuận cả hai chân. Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ xứ sở bò tót còn sở hữu tốc độ đáng nể để trở thành "mối hiểm họa" cho đôi cánh của đối thủ.
Kể từ đầu mùa giải năm nay, Marc Jurado đã ghi 3 bàn cùng 4 kiến tạo tại Premier League 2 Division 1. Chiến dịch trước, Jurado cùng Alejandro Garnacho đã giúp đội U18 giành chức vô địch FA Youth Cup với thắng lợi 3-1 trước lứa trẻ Nottingham Forest.
Lần đầu tiên sao mai 19 tuổi được đôn lên đội 1 là trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha hồi tháng 12, anh góp mặt trong trận giao hữu với Cadiz và sau đó là Real Betis từ băng ghế dự bị.
Vào rạng sáng ngày 21/4, Marc Jurado sẽ một lần nữa trở về "đất mẹ", nhưng lần này anh sẽ được tận hưởng bầu không khí ở đấu trường châu Âu. Bởi lẽ, băng ghế dự bị Man United lúc này vẫn còn đang trống chỗ, và Jurado đang đứng trước cơ hội "nối gót" Garnacho hay Kobbie Mainoo có trận đấu ra mắt đội 1.