Sao Tottenham đanh đá bảo tiền vệ Liverpool về nhà mà khóc

Chủ nhật, 01/10/2023 - 20:18

Hai ngôi sao đồng hương 2 bên chiến tuyến có màn khẩu chiến trên mạng xã hội sau khi trận cầu kịch tính hạ màn.

Mọi sự chú ý tại Ngoại hạng Anh đêm qua đổ dồn về thành London, nơi Tottenham tiếp đón Liverpool trong trận đại chiến tâm điểm vòng 7. Ngay trong hiệp 1, The Kop đã hứng chịu tổn thất nhân sự bởi chiếc thẻ đỏ của Curtis Jones. Tận dụng lợi thế quân số, Spurs đẩy mạnh sức ép và có bàn mở tỷ số của Son Heung-min.

Bất chấp Cody Gakpo san bằng tỷ số cuối hiệp 1, khó khăn càng chồng chất lên Liverpool khi đến lượt Diogo Jota bị truất quyền thi đấu. The Kop cố gắng chống đỡ nhưng mọi nỗ lực lại tiêu tan bởi bàn phản lưới nhà của Joel Matip.

Tottenham thắng sát nút vỡ òa cảm xúc.

Phấn khích với chiến thắng 2-1, Cristian Romero đã đăng tải loạt hình ảnh ăn mừng lên MXH kèm thông điệp: "Đội bóng này vừa sở hữu tinh thần lẫn trái tim tuyệt vời, mãi mãi đoàn kết, luôn là như vậy." 

Ngay sau đó, tiền vệ Liverpool - Alexis Mac Allister đã vào bình luận mỉa mai: "Bình thường khi đội của cậu chơi với 12 người." Romero liền đanh đá đáp trả đồng đội trong màu áo ĐTQG: "Về nhà mà khóc." 

Chủ tịch Tottenham tiết lộ điều khoản triệu hồi bí mật trong hợp đồng bán Harry Kane

Allister có cơ sở khi cho rằng trọng tài thiên vị Tottenham và bóp méo kết quả cuộc đụng độ. Sau trận, chính Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh PGMOL đã phải công nhận đáng ra Liverpool mới là đội ghi bàn thắng đầu tiên trong tình huống Romero đứng phía sau và Luis Diaz không việt vị.

Romero khẩu chiến với Mac Allister.

Ba điểm có được giúp Spurs vươn lên vị trí thứ 2 với chỉ 1 điểm kém hơn đội đầu bảng Man City. CLB của Romero cùng với Arsenal là 2 đội còn sở hữu thành tích bất bại.

Video: Mùa giải 2022/23 thất vọng của Tottenham 

Nguồn: Brentford

Romero bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình dưới màu áo Belgrano, trước khi anh đã có một mùa giải thuận lợi trong màu áo Genoa. Sau hai mùa giải bất thành trong màu áo Juventus, anh được Atalanta giải cứu và đã có màn trình diễn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của anh, đồng thời còn được đề cử ở hạng mục hậu vệ hay nhất Serie A mùa giải 2020-21. Mùa hè năm 2021, anh được Tottenham Hotspur cho mượn với mức phí 55 triệu euro, qua đó giúp anh trở thành một trong những hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh