Tương lai lâu dài của Cristiano Ronaldo tại Old Trafford luôn bị đặt dấu hỏi. Từ mùa hè 2022, rất nhiều nguồn tin cho biết Ronaldo muốn ra đi, để tìm kiếm cơ hội thể hiện mình ở Champions League - đấu trường mà Man United không được tham dự.

Người đại diện của anh, Jorge Mendes cũng đã nỗ lực đàm phán với nhiều câu lạc bộ khắp châu Âu, như Chelsea, Atletico Madrid, hay Bayern Munich, nhưng không ai đón rước cầu thủ 37 tuổi này cả. Cuối cùng, Ronaldo tiếp tục ở lại Man United. Anh khiến nhiều người phải thất vọng khi từ chối ra sân trong trận thắng Tottenham, và bị Erik ten Hag trừng phạt. Thời gian gần đây, siêu sao người Bồ Đào Nha được tin dùng thường xuyên, nhưng chỉ để lại dấu ấn nhạt nhòa. Thực tế cho thấy, Quỷ đỏ chơi tốt hơn khi không có CR7.
Ronaldo đã vắng mặt trong 2 trận đấu gần nhất của Man Unitd, với lý do là bị ốm. Và cuộc phỏng vấn của anh với Piers Morgan vừa được đăng tải đã khiến người hâm mộ Quỷ đỏ phải sốc. Khi được hỏi liệu anh có bị ép phải rời Old Trafford hay không, Ronaldo trả lời:
"Có, không chỉ huấn luyện viên, mà còn có hai hoặc ba người xung quanh ông ấy ở câu lạc bộ nữa.
"Đúng vậy, tôi cảm thấy bị phản bội và tôi cảm thấy rằng một số người không muốn tôi ở đây, không chỉ năm nay mà cả năm ngoái."

Cuộc phỏng vấn được phát ra sau khi Man United giành chiến thắng kịch tính trước Fulham. Vào một ngày mà cầu thủ trẻ Alejandro Garnacho xứng đáng là tâm điểm, thì Ronaldo một lần nữa đã khiến tất cả phải hướng về anh. Điều này rõ ràng không hữu ích đối với câu lạc bộ và chắc chắn HLV Erik ten Hag sẽ phản ứng dữ dội trước những gì Ronaldo tuyên bố.
Ronaldo nói rằng anh bị buộc phải rời khỏi Old Trafford, nhưng với cuộc phỏng vấn này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tự đẩy mình rời xa Man United. Động thái của Ronaldo là ích kỷ, nó làm mất đi mọi thứ mà Ten Hag đang cố gắng xây dựng.
Video: Ronaldo bùng nổ ở Juve
Nguồn Serie A