
Tối 26/5, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), “Soobin Live Concert: All Rounder” chính thức diễn ra, đánh dấu live-concert solo đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của nghệ sĩ Soobin. Trong gần 3 tiếng đồng hồ trình diễn liên tục với gần 30 ca khúc, Soobin không chỉ đưa khán giả “đi tour cảm xúc” xuyên suốt chặng đường nghệ thuật của mình mà còn để lại một dấu ấn sâu đậm với màn trình diễn mang đậm bản sắc dân tộc – khi anh cùng bố, NSND Huỳnh Tú, tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ ngay giữa sân khấu hiện đại.
Ở phần giữa chương trình, khán giả không khỏi bất ngờ khi Soobin bước lên sân khấu với cây đàn bầu, một nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh anh là người cha thân yêu – NSND Huỳnh Tú – cùng nhau thể hiện những giai điệu mộc mạc, đậm chất Bắc Bộ như Mục Hạ Vô Nhân và Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Không chỉ đơn thuần là phần trình diễn âm nhạc, khoảnh khắc hai cha con cùng nhau hòa giọng và hòa nhạc đã mang đến những xúc cảm đặc biệt, lay động hàng ngàn khán giả có mặt tại sự kiện.
Đây được xem là phần trình diễn “có một không hai” khi nghệ sĩ Gen Z như Soobin lựa chọn tôn vinh cội nguồn dân tộc bằng cách đan cài nghệ thuật truyền thống vào một đêm nhạc mang tầm vóc quốc tế. Cùng sự hỗ trợ phối khí từ Giám đốc Âm nhạc SlimV, âm nhạc dân gian được làm mới đầy tinh tế, kết hợp cùng hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại để tạo nên một không gian giao thoa tuyệt đẹp giữa truyền thống và hiện đại.
Sự kết hợp bất ngờ nhưng đầy xúc động này không chỉ thể hiện sự đa dạng trong màu sắc nghệ thuật của Soobin mà còn khẳng định tinh thần tự hào dân tộc – một nghệ sĩ Việt không quên cội nguồn dù đang trên hành trình chạm đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Nhiều khán giả xúc động chia sẻ rằng phần trình diễn của Soobin cùng NSND Huỳnh Tú là “khoảnh khắc đắt giá nhất của đêm concert” và là minh chứng rõ nét cho câu nói: “Ai cũng phải lớn – nhưng lớn lên không có nghĩa là quên đi gốc rễ.”
Đêm concert thứ hai sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 27/5 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).
Hana