Tấm gương một cô giáo, một cán bộ đoàn tiêu biểu của Văn Giang

Thứ tư, 31/08/2022 - 14:48

TNV - Về Văn Giang - Hưng Yên, không khó để hỏi thăm tìm đến nhà cô giáo Trần Hải Hoài, giáo viên trường THCS thị trấn Văn Giang. Bởi ở đây nhiều người biết đến tên tuổi cô – vừa là một cô giáo dạy văn có tay nghề vững về chuyên môn, vừa là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết, sáng tạo có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Chúng tôi về Văn Giang vào một buổi chiều giữa tháng 7 năm 2022. Trời nắng như đổ lửa, oi bức ngột ngạt. Chúng tôi hỏi thăm và được chỉ đường đến nhà cô giáo Trần Hải Hoài. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm khiêm nhường bên tỉnh lộ 179, gần vòng xuyến trung tâm huyện Văn Giang. Cô Hoài không có nhà. Tiếp chúng tôi là chồng cô, giáo viên dạy THPT  Dương Quảng Hàm. Anh cho biết cô giáo đang ở nhà Văn hóa Thị trấn làm đèn hoa đăng chuẩn bị cho ngày Tri ân các anh hùng liệt sĩ 27/7 của huyện. Chuyện trò một lúc, chúng tôi xin phép ra nhà Văn hóa. Anh vui vẻ nhiệt tình lấy xe đưa chúng tôi đến tận nơi.

Cô giáo Trần Hải Hoài, giáo viên trường THCS thị trấn Văn Giang. Hưng Yên

Nhà Văn hóa thị trấn Văn Giang khang trang, rộng rãi, thoáng mát. Cô Hoài cùng 3 em học sinh nữ ngồi dưới sàn nhà, xung quanh nào giấy màu, súng bắn keo, đế đèn và những thùng carton đựng sản phẩm đã hoàn thiện...Cô trò vừa làm vừa chuyện trò rôm rả. Thấy chúng tôi, họ cùng cất tiếng chào. Cô Hoài cho biết: Cô cùng các em học sinh đang hoàn thành hơn 300 cái đèn hoa đăng do Đoàn huyện giao cho để tối 27/7 làm lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Giang.

Được hỏi về những hoạt động Đoàn của nhà trường cũng như của đoàn viên thanh niên trong huyện, cô Hoài nở nụ cười rất tươi, chia sẻ: “ Các anh chị thấy đấy,  cô trò chúng tôi được Huyện đoàn giao làm hơn 300 chiếc đèn hoa đăng để tối 27/7 sau khi làm lễ dâng hương, mọi người sẽ thả đèn xuống hồ quanh đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ của huyện. Đây chỉ là một hoạt động nhỏ trong số rất nhiều chuỗi hoạt động xã hội mà tôi cùng với các đồng chí đoàn viên thanh niên, các em học sinh thị trấn Văn Giang đã tham gia trong nhiều năm qua”.

Cô Hoài tặng nước ép, hoa quả, tặng bánh tẻ và các đồ dùng thiết yếu

Cô Trần Hải Hoài sinh năm 1978. Ra trường dạy học được 23 năm thì cũng là 23 năm cô kiêm nhiệm công tác Bí thư Đoàn trường, BCH đoàn thị trấn, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong... Được giao nhiều nhiệm vụ, làm nhiều việc , nhưng lĩnh vực nào cô giáo cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhiều người tin cậy và yêu mến. Trong suốt 23 năm làm công tác Đoàn, cô nhận rất nhiều Bằng khen, giấy khen của Hội đồng đội Trung ương về thành tích tổng phụ trách đội tiêu biểu toàn quốc, được tặng giấy khen và bằng khen Bí thư Đoàn xuất sắc,  Bằng khen của TW cho GV làm Tổng phụ trách Đội và phong trào thiếu nhi xuất sắc, được trao tặng huy hiệu phụ trách giỏi của TW Đoàn... Năm 2020 cô được đề cử trao giao giải “ Cánh én Hồng ’’toàn quốc...

Cô Hoài cũng là một nhân tố luôn đi đầu trong phong trào “Hiến máu nhân đạo”. Cô đã 15 lần hiến máu, năm 2019 UBND tỉnh Hưng Yên cấp giấy khen, được cấp Giấy chứng nhận của chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Văn Giang về công tác hiến máu nhân đạo xuất sắc nhất.

Nói về cô Trần Hải Hoài, mọi người luôn ca ngợi và ngưỡng mộ cô về các hoạt động xã hội. Cô luôn  tích cực, nhiệt tình và lăn xả vào các công việc chung, không quản ngại thời tiết mùa hè nắng nóng hay mùa đông mưa phùn gió bấc, dù buổi trưa hay khi sớm, khi tối. Hai năm dịch Covid hoành hành ( năm 2020, 2021), qua mạng xã hội, cô đã huy động người thân, bạn bè khắp nơi giải cứu hàng trăm tấn trái cây (dứa, vải thiều, dưa hấu, thanh long ...) hàng tấn rau củ (khoai tây, khoai lang, bắp cải...) cho bà con nông dân các vùng bị dịch, bị phong tỏa như Văn Lâm ( Hưng Yên) Bắc Giang (trên 100 tấn khoai lang, vải, dưa...), Hải Dương, Triệu Thượng, Triệu Phong (Thanh Hóa), hỗ trợ tiêu thụ na của Hải Dương, dưa hấu xã Phù Ủng (Ân Thi), nhãn của nông trường Bá Khê (Văn Giang) và nhãn của huyện Khoái Châu…

Những ngày hè nắng nóng chói chang nhiệt độ ngoài trời 38- 40 độ, thương các đồng chí làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch vô cùng vất vả, cô Hoài đã cùng bạn bè thân thiết của mình mua dưa hấu, dứa về ép hàng trăm chai nước hoa quả, mang hàng trăm chiếc bánh tẻ, mũ chắn giọt bắn, “tai giả”gửi tới các điểm chốt phòng dịch giúp giải tỏa những cơn khát cho các đồng chí đang làm nhiệm vụ bớt mệt mỏi, căng thẳng... Cô còn cùng các em học sinh của mình tranh thủ thời gian rảnh rỗi các buổi trưa, buổi tối tập trung tại nhà Văn hóa thị trấn làm hàng ngàn chiếc mũ chắn giọt bắn gửi tới các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch như Bệnh viện, Công an, bộ đội, các trung tâm cách ly bệnh nhân mắc Covid trong và ngoài tỉnh... Ngoài ra, cô còn kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ những nhu yếu phẩm cần thiết chuyên chở tới các trung tâm cách ly phân phát cho các bệnh nhân mắc Covid đang điều trị, giúp họ phần nào vượt qua được những khó khăn trong mùa dịch như:  tặng 4 nghìn bánh tẻ cho khu cách ly ở Hải Dương (thông qua Tỉnh đoàn Hải Dương), khu cách ly tập trung của huyện văn Giang và Văn Lâm gần 2 nghìn chiếc bánh tẻ, tặng đội ngũ bác sĩ trực tết và bệnh nhân của huyện Văn Giang 1400 bánh tẻ... Có thể nói hình ảnh và việc làm của cô giáo Hoài đã lan tỏa và ảnh hưởng rộng rãi tới nhiều người trong và ngoài huyện Văn Giang.

Là một công dân Việt Nam, cô Hoài cũng như mọi người dân hiểu rất rõ tầm quan trọng của biển đảo nói chung và vùng quần đảo Trường Sa nói riêng, thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả gian nan của các chiến sĩ Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió ngày đêm canh giữ, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Cô tổ chức cho các em học sinh nhà trường cuộc thi viết thư gửi các chiến sĩ ngoài đảo Trường Sa. Những cánh thư mang nặng tình cảm ngây thơ, yêu thương, nồng ấm của các em học sinh, trong đó có cả tấm lòng những đứa con của người lính biển đã vượt trùng khơi ra đảo xa đến tay người chiến sĩ, sưởi ấm lòng họ, tiếp thêm cho họ sức mạnh để họ vững vàng tay súng trên mọi vị trí bảo vệ vùng biển thân yêu.

Tháng 7 năm 2022, cô Hoài cùng với các Đoàn viên trong Câu Lạc Bộ “Trường Sa Xanh” có một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Đó là hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, hàng trăm cây quất, cây hoa giấy, cây cảnh của bà con nhân dân Văn Giang được cô và các đồng đội của mình gom lại gửi tàu chuyển ra đảo Trường Sa, với mong muốn mang đến màu xanh yêu thương cho đảo, truyền thêm sức sống, tình cảm từ đất liền tới con người và thiên nhiên biển đảo Trường Sa....

Về lĩnh vực giảng dạy, cô Trần Hải Hoài cũng có những thành tích đáng nể phục mà nhiều người trong nghề mong muốn đạt tới. Là một cô giáo dạy Văn, cô luôn mang đến cho học trò những tiết học sáng tạo, thú vị. Cô truyền lửa cho học trò qua những bài giảng của mình về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, tình cảm gia đình... Năm 2013, cô vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Giấy chứng nhận, Bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên về thành tích xuất sắc trong cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp (liên môn). Năm 2020, cô được Giấy chứng nhận của Sở GD và ĐT Hưng Yên về gia đình nhà giáo tiêu biểu tỉnh Hưng Yên, và cùng nhiều bằng khen giấy khen của các cấp, các năm khác... Với những thành tích như trên, cô Trần Hải Hoài đã 3 lần được UBND tỉnh Hưng Yên và UBND huyện Văn Giang tặng thưởng nâng lương trước thời hạn.

Chia tay cô giáo Trần Hải Hoài, tôi thực sự cảm kích và ấn tượng về một cô giáo có đôi mắt sáng, miệng cười rất tươi và đặc biệt ở người phụ nữ này là thái độ thân thiện, cởi mở và sức hút kỳ lạ với mọi người. Sự đồng cảm sẻ chia, lan tỏa yêu thương của cô đem laị nhiều ý nghĩa và giá trị to lớn cho mỗi con người trong xã hội ngày càng phát triển hiện nay.

Đỗ Thị Ánh Tuyết